MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Thắng nhọc Campuchia, U23 Singapore nuôi hy vọng đi tiếp

    18:05 Thứ tư 11/05/2022 | 1

    BongDa.com.vn Dù chơi không quá ấn tượng, nhưng chiến thuật hợp lý đã giúp U23 Singapore vượt qua Campuchia để níu giữ hy vọng vào bán kết tại SEA Games 31.

    Hưng phấn sau chiến thắng ấn tượng trước Lào, U23 Campuchia tràn đầy tự tin cho cuộc đọ sức cùng Singapore. Đoàn quân HLV Ryu Hirose chủ động dâng cao đội hình tổ chức tấn công về phía khung thành đối thủ trong khoảng thời gian đầu trận. Những chiến binh Angkor là đội chơi tốt hơn khi liên tục ép sân nhưng các pha dứt điểm của Sieng Chanthea chưa mang lại hiệu quả.

    Thi đấu lép vế nhưng U23 Singapore mới là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 17, trong một pha phản công, Glenn Kweh tung cú dứt điểm rất căng buộc thủ môn Kim Huy phải trổ tài. Pha đá bồi của Nicky Melvin sau đó đi không chính xác.

    Phút 25, Sieng Chanthea đi bóng tốc độ qua 3 cầu thủ Singapore nhưng không kịp tung ra cú dứt điểm trong tư thế đối mặt thủ môn Zaiful. The Lions ngay lập tức đáp trả bằng pha kết thúc của Nur Adam Abdullah ở phút 27. Trong tình huống này, thủ môn Kim Huy đã phải dùng chân cứu thua cho U23 Campuchia.

    U23 Campuchia vs U23 Singapore - Bóng Đá

    Saifullah Akbar ghi bàn giúp U23 Singapore mở tỷ số trước Campuchia. Ảnh: Zing.

    Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 36. Từ tình huống tấn công bên phía cánh phải, Shah Shahiran tạt bóng chính xác để Saifullah Akbar bật cao đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho U23 Singapore.

    Ở những phút cuối hiệp 1, đoàn quân GĐKT Keisuke Honda dồn lên mạnh mẽ mong tìm bàn gỡ nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là tình huống đưa bóng chạm cột dọc của Nhean Sosidan. Hai đội bước vào giờ nghỉ với cách biệt một bàn cho thầy trò HLV Nazri Nasir. 

    Bị dẫn trước, U23 Campuchia buộc phải dâng cao đội hình ngay từ những phút đầu hiệp 2. Tuy vậy, các tình huống kết thúc cuối cùng của Những chiến binh Angkor chưa mang lại hiệu quả. Trong khi đó, đội bóng đến từ Đảo quốc Sư tử chủ động chơi thấp chờ cơ hội phản công.

    U23 Campuchia vs U23 Singapore - Bóng Đá

    Thi đấu không quá tốt nhưng U23 Singapore đã có được chiến thắng cần thiết. Ảnh: Zing. 

    Phút 60, thầy trò Keisuke Honda sở hữu cơ hội nguy hiểm. Từ tình huống phạt góc, Soeuth Nava đánh đầu cận thành trong tư thế trống trải nhưng bóng lại đi trúng xà ngang. Một ngày đen đủi cho U23 Campuchia khi bóng đã 2 lần tìm đến khung gỗ của đối thủ.

    Hàng loạt các sự thay đổi người được HLV Ryu Hirose thực hiện nhưng các đợt lên bóng của U23 Campuchia vẫn chưa tạo ra sự đột biến. Trong khi đó, những pha phản công của The Lions vô cùng nguy hiểm.

    Phút 76, từ tình huống tấn công chớp nhoáng của U23 Singapore, Ryhan Stewart chuyền bóng như đặt nhưng số 19 - Khairin lại đệm bóng hụt trước khung thành đã bỏ trống trong sự tiếc nuối của ông thầy Nazri Nasir. 

    Những phút cuối trận, U23 Campuchia tấn công trong sự vô vọng và bế tắc. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Ngô Duy Lân vang lên. Chiến thắng quý giá giúp The Lions có được 4 điểm sau 3 trận, qua đó níu giữ hy vọng vào bán kết. Trong khi đó, chặng đường tiếp theo của đoàn quân GĐKT Keisuke Honda sẽ đầy chông gai bởi 2 đối thủ còn lại của họ sẽ là Malaysia và Thái Lan.

    Kết quả:  U23 Campuchia 0-1 U23 Singapore

    Ghi bàn: Saifullah Akbar (36')

    Đội hình xuất phát:

    U23 Campuchia: Kim Huy, Sinti, Bunchai, Nava, Chanchav, Chanthea, Pisoth, Sosidan, Sovannmakara, Safy, Somoun.

    U23 Singapore: Zaiful, Ryaan, Harhys, Jordan, Irfan, Adam, Shah, Jared, Saifullah, Glenn, Nicky.

    Hữu Danh | 17:35 11/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...