Ole Gunnar Solskjaer: Vắng Paul Pogba, Manchester United vẫn sẽ chơi tốt
Rạng sáng nay tại Red Bull Arena, RB Leipzig tiếp đón United trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng H Champions League.
Rơi vào thế bất lợi trong bảng đấu, đội chủ nhà nhập cuộc với quyết tâm chiến thắng cao đội. Ngay trong 13 phút đầu tiên, Angelino và Amadou Haidara đã thay nhau điền tên lên bảng điện tử, giúp Leipzig dẫn trước 2-0. Sang hiệp 2, tới lượt Justin Kluivert lập công, nới rộng cách biệt lên 3 bàn.
Trong thời gian còn lại, Quỷ Đỏ nước Anh chỉ ghi được 2 bàn do công Bruno Fernandes và Paul Pogba. Thua 2-3, United ngậm ngùi xuống chơi tại Europa League.
Trả lời phỏng vấn Goal sau trận, HLV Julian Nagelsmann khen ngợi các học trò, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng với các bàn thắng phía đội khách: "Đó là những phút cuối trận vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên trong phần lớn thời gian, chúng tôi đã thi đấu tốt."
"Leipzig không nên để bị phạt penalty, chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn. Với tôi, đó cũng không phải quả penalty rõ ràng, sau 1 tình huống tranh chấp bình thường.
Về bàn thứ 2 của United, tôi cũng tin rằng tay của Harry Maguire đã chạm bóng. Tôi đã xem 4 góc quay, khó để thấy nhưng tôi nghĩ rằng đó là tình huống để bóng chạm tay và bàn thắng cũng không nên được công nhận.
Dù sao lúc này cũng không quan trọng nữa. Chúng tôi đã đi tiếp, các cầu thủ đã chiến đấu. Họ là những cỗ máy và đã thể hiện lần nữa hôm nay."