MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV tiềm năng thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thăng hoa trước Juve, Ibrahimovic để ngỏ khả năng rời Milan

    10:15 Thứ tư 08/07/2020 | 1

    BongDa.com.vn Nếu điều này xảy ra vào cuối mùa giải 2019 - 2020, các Milanista chắc chắn sẽ cảm thấy rất thất vọng.

     

    Những bàn thắng đẹp của Zlatan Ibrahimovic trong màu áo AC Milan

    Rạng sáng nay (8/7), AC Milan tiếp đón Juventus tại San Siro. Mặc dù bị dẫn trước 0-2 chỉ ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Rossoneri vẫn thi đấu đầy bản lĩnh. Cuối cùng, họ xuất sắc lội ngược dòng và giành chiến thắng với tỉ số 4-2.

    Ở trận đấu này, Zlatan Ibrahimovic tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. Tiền đạo người Thụy Điển đã thực hiện thành công quả phạt đền để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 và kiến tạo cho Franck Kessie, giúp cựu tiền vệ Atalanta san bằng cách biệt.

    Ibrahimovic để ngỏ khả năng chia tay AC Milan - Bóng Đá

     Zlatan Ibrahimovic trong trận đấu với Juventus.

    Trả lời phỏng vấn với DAZN, “lão tướng” 38 tuổi đã cảm thấy rất tự tin. Tuy nhiên, anh cũng khiến cho các Milanista phải lo lắng khi nhắc đến vấn đề tương lai. Zlatan Ibrahimovic chia sẻ:

    “Tôi già rồi, đó không phải là 1 bí mật. Tuy nhiên, tuổi tác chỉ là 1 con số. Tôi vẫn tập luyện rất tốt. Hôm nay, tôi đã chơi được nhiều hơn một chút so với trận đấu trước đó. Tôi ổn và sẽ cố gắng giúp đỡ đội bóng bằng mọi cách. Là 1 HLV? Tôi là Chủ tịch, HLV và cầu thủ nhưng thật bất công khi họ chỉ trả lương cho tôi ở vai trò cầu thủ. Họ thật may mắn. Nếu tôi ở đây từ những ngày đầu tiên, AC Milan đã giành chức vô địch.

    Tương lai? Vẫn còn 1 tháng để tôi tận hưởng. Song, có những điều đang diễn ra ở đây nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi xin lỗi các Milanista, nhưng có thể đây là mùa giải cuối cùng họ thấy tôi được “sống”. Nếu hôm nay họ xuất hiện ở San Siro, chúng tôi sẽ được tận hưởng niềm vui cùng nhau.

    Sau chấn thương, tôi đã đi đến Mỹ và muốn cảm thấy mình vẫn còn “sống”. Bây giờ, mỗi khi xuất hiện trên sân, tôi chỉ muốn chơi bóng. Ở tuổi 38, tuy không còn đủ thể lực nhưng tôi vẫn có khả năng tư duy. Tôi không tham gia vào các trận đấu với suy nghĩ rằng mình sẽ làm được những điều như ở tuổi 20. Song, với khả năng tư duy của mình, tôi vẫn muốn đạt được điều gì đó. Nếu không tạo ra được sự khác biệt, tôi sẽ rất buồn. Tôi không muốn trở thành gánh nặng và chỉ mong được giúp CLB của mình.”

    Faro | 09:45 08/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...