MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thắng Gladbach, Bayern đã chỉ ra vấn đề ở phần còn lại của Bundesliga

    20:05 Thứ ba 16/06/2020

    Chiến thắng trước Mönchengladbach không chỉ đưa Bayern Munich đến gần với chức vô địch mà còn chỉ ra điều mà các đội bóng ở Bundesliga vẫn còn thiếu.

     - Bóng Đá

    Bayern luôn cho thấy khát vọng chiến thắng mỗi khi ra sân. Ảnh: FcBayern.

    Bayern Munich đã gần với chức vô địch Bundesliga lần thứ 8 liên tiếp hơn bao giờ hết sau chiến thắng 2-1 trước Borussia Mönchengladbach - đội bóng đang quyết tâm có được một suất thi đấu Champions League mùa sau.

    Trong trận đấu đó, dù ra sân với sự thiếu vắng nhiều trụ cột và phải thay đổi chiến thuật, song Hùm xám vẫn có được kết quả quen thuộc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

    Kết quả thuận lợi trước đối thủ truyền kiếp không chỉ giúp Bayern có chiến thắng thứ 13 liên tiếp mà còn chỉ ra "căn bệnh kinh niên" ở phần còn lại của Bundesliga trong gần một thập kỷ qua.

    Bayern không phải lúc nào cũng thi đấu rực lửa. Đôi khi, họ cũng phải làm những điều bình thường và đơn giản nhất như tất cả những người lao động khác khi đến nhà máy hay ra công trường.

    Trước bất cứ đối thủ nào, Bayern vẫn luôn cần cù, không mệt mỏi tháo dỡ từng chi tiết của một cỗ máy cho đến khi nó trở nên vô hại. Tất nhiên, "công việc" của họ không phải lúc nào cũng thành công, nhưng ít nhất họ đã làm và đôi khi được đền đáp.

    "Tôi luôn nghĩ mỗi khi càng khó khăn và vẫn giành chiến thắng thì cảm giác càng ngọt ngào hơn rất nhiều..." Neuer chia sẻ sau trận thắng Gladbach, hòn đá tảng cuối cùng của họ trên đường tới chức vô địch. "Bây giờ chúng tôi có thể toàn tâm đá với Bremen hoàn thành chức vô địch."

    Ở trận đấu cuối tuần qua, Gladbach ra sân với quyết tâm giành ít nhất 1 điểm cho cuộc đua của riêng mình trên bảng xếp hạng. Đội bóng của Marco Rose thi đấu vượt trội, thậm chí còn kiểm soát bóng nhiều hơn Bayern trong hiệp 1 (57%), tạo ra không ít cơ hội nhưng lại hớ hênh để Bayern dẫn bàn trước sau sai lầm đáng tiếc của thủ môn Yann Sommer.

    Trong khi đó, bàn thắng duy nhất cho những "Chú ngựa con" đến từ hạ lưu sông Rhein lại chỉ có được sau pha phản lưới nhà của hậu vệ Bayern Benjamin Pavard.

     - Bóng Đá

    Quyết tâm chiến thắng là điều mà Bayern hơn hẳn so với phần còn lại của Bundesliga.

    Marco Rose ngậm ngùi sau trận đấu: "Ở Munich, người ta không có nhiều cơ hội, chúng tôi cần phải lạnh lùng hơn và tận dụng được những cơ hội đã tạo ra. Chính vì thế mà hôm nay mặc dù đã thi đấu hết mình và cống hiến nhưng vẫn không được đền đáp."

    Thành tích của Bayern trong mấy năm qua khi gặp Gladbach không phải là sáng sủa. Cộng thêm vào đó, họ gặp vấn đề rất lớn khi hàng công thiếu đi Robert Lewandowski (30 bàn, 4 kiến tạo), Thomas Mueller (7/20) và Philippe Coutinho (8/6). Bộ ba này đã để lại dấu giày trong 75/92 bàn thắng của Bayern. Đó là còn chưa kể đến cặp tiền vệ Thiago-Kimmich không thể cùng nhau ra sân.

    Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là điều mà ai cũng đã biết.

    Huấn luyện viên Bayern Flick thừa nhận: "Tôi là người không muốn nói về những cầu thủ không được ra sân nhưng Robert và Thomas là những người vô cùng quan trọng đối với chúng tôi."

    Một điều nữa mà ai cũng có thể nhận thấy, Bayern cũng gặp phải những vấn đề nhất định khi thiếu vắng một vài trụ cột. Tuy nhiên, họ luôn biết cách làm như thế nào để khỏa lấp chỗ trống và quan trọng hơn là không mất điểm.

    Sau cùng, ngoài chất lượng cầu thủ thì người ta còn phải nói đến tinh thần thi đấu, thứ mà nhiều khi nó quyết định thắng bại của một cuộc đọ sức.

    Leon Goretzka, cầu thủ đã ghi bàn quyết định, cho hay: "Khi trận đấu làm đôi chân mệt mỏi, ai muốn chiến đấu đến cùng, người đó có cơ hội giành chiến thắng."

    Và sau gần một thập kỷ nhìn lại ở Bundesliga, FC Bayern đã cho tất cả thấy rõ ai là người muốn chiến đấu đến cùng, và ai là người luôn muốn giành chiến thắng!

    Thắng Trương - Vietnamplus.vn | 17:32 16/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...