MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Thắng Fulham, Man United sánh ngang thành tích vĩ đại dưới thời Ferguson

    05:51 Thứ năm 21/01/2021 | 31

    BongDa.com.vn Hai pha lập công của Edinson Cavani và Paul Pogba giúp đội chủ sân Old Trafford tái chiếm ngôi đầu BXH Premier League.

     

     Ole nhận định cơ hội vô địch EPL của Man United

    Rạng sáng nay, Man United có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Fulham, qua đó chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng Premier League từ Leicester City với 40 điểm sau 19 vòng đấu. Thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjær hơn 2 điểm so với đội đứng thứ 2 là Man City và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

    Hai bàn thắng của  Edinson Cavani và Paul Pogba giúp Quỷ đỏ ca khúc khải hoàn. Chiến thắng này cũng giúp Man United cân bằng thành tích vĩ đại từng lập được dưới triều đại HLV Sir Alex Ferguson: có số trận sân khách liên tiếp không thua nhiều nhất tại Premier League.

    Ole Gunnar Solskjaer’s Manchester United equal club record and go top of Premier League with Fulham victory - Bóng Đá

    Man United cân bằng thành tích khủng dưới thời Sir Alex Ferguson.

    Năm 1999, đoàn quân Alex Ferguson có 17 trận sân khách không biết mùi thất bại, kéo dài trong khoảng thời gian 10 tháng. Thời điểm hiện tại, Man United có thể phá vỡ kỷ lục lịch sử trên nếu họ giành ít nhất 1 điểm ở chuyến làm khách trước Arsenal vào ngày 31 tháng 1 tới. 

    "Đây là chiến thắng quan trọng vì Fulham cho thấy mình khó chịu đến thế nào. Man United cần giành 3 điểm và chúng tôi đã làm được. Tôi khá bất ngờ với pha lập công của mình. Một cú sút bằng chân trái tốt. Đó là một bàn thắng đẹp mắt dù không phải là tình huống ghi bàn yêu thích nhất của tôi," Pogba chia sẻ sau trận đấu với Fulham.

    "Tôi thực sự phát điên sau trận đấu với Liverpool vì bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Tôi đáng lẽ có thể thi đấu tốt hơn thế nhưng dù sao hôm nay cũng rất tuyệt vời," Pogba nhấn mạnh.

    Anh Nguyễn | 05:21 21/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...