Thắng dễ Italy, người Pháp thị uy sức mạnh trong ngày Dembele lên đồng
06:32 Thứ bảy 02/06/2018
BongDa.com.vn Trong một ngày cả 3 tuyến đều lấn át đội khách, chiến thắng của Pháp trước Ý trong trận giao hữu trước thềm World Cup là điều không mấy bất ngờ.

Trong một trận đấu mà dù đã rất nỗ lực và thậm chí nhập cuộc tốt hơn, Italia đã không thể tránh khỏi một thất bại khi mà chất lượng đội hình của cả 2 bên cho thấy sự chênh lệch quá lớn. 3 bàn thắng Samuel Umtiti, Griezmann và Dembele khiến bàn thắng duy nhất của Bonucci bên phía Italy bị lu mờ.

Quãng thời gian đầu trận chứng kiến sự áp đảo về tỉ lệ kiểm soát bóng đến từ Italy, nhưng họ ngay lập tức bị dội gáo nước lạnh ngay ở phút thứ 8 sau pha đệm bóng cận thành của trung vệ Umtiti.

 - Bóng Đá

 Umtiti là người mở tỉ số. 

Sau tình huống đá phạt của Griezmann bên cánh trái, bóng bật ra từ vòng cấm tìm đến vị trí của Pavard bên phía cánh phải, hậu vệ mang áo số 2 thực hiện một pha tạt bóng chuẩn mực đưa Dembele vào một tư thế vô cùng trống trải. Thủ môn Sirigu chỉ có thể cản phá cú đá đầu tiên của Dembele, tình huống băng vào đá bồi thành công của Umtiti không thể đổ lỗi cho người gác đền đang bắt cho Sevilla.

Càng chơi càng chịu trận dưới áp lực khủng khiếp đến từ đội chủ nhà Pháp, bàn thua thứ 2 đến sau cú đá 11m thành công của Griezmann phản ánh đúng cục diện 30 phút đầu tiên.  

 - Bóng Đá

 Balotelli đang là niềm hy vọng số 1 trên hàng công đội bóng Thiên Thanh. 

Khi là người Ý đang lầm đường lạc lối, một lần nữa cái tên Mario Balotelli lại cho thấy tiếng nói của mình. Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng cú đá phạt như búa bổ của anh sát vòng cấm ở phút 36 khiến Lloris phải vất vả đấm bóng ra. Phần việc đệm bóng vào lưới sau đó của Bonucci trở nên quá dễ dàng.

Có rất nhiều chỉ trích về chuyện Mancini lôi tình cảm cá nhân gọi Balotelli lên tuyển, tuy nhiên những gì anh đang âm thầm đóng góp cho Azurri đang dần khiến giới mộ điệu suy nghĩ khác.

Sau bàn gỡ hòa, dấu hiệu tươi mới trong lối chơi của Italy được thể hiện khi họ phòng ngự kín kẽ hơn và không để cho đội chủ nhà tìm đường vào khung thành Sirigu. Nhưng sau cùng, đẳng cấp đã lên tiếng. Phút 63, Dembele chấm dứt hy vọng gỡ hòa của người Ý bằng một pha cứa lòng đẹp không tì vết. Sirigu đã bay người hết cỡ, nhưng sự bất lực của anh cũng là tâm trạng chung của đội khách rạng sáng nay (02/06) – khi tinh thần chiến đấu là không đủ để vượt qua giới hạn về mặt con người.

 - Bóng Đá

 Dembele có một trận đấu quá hay. 

Trong thời gian còn lại, Mbappe nếu làm tốt hơn có thể khiến Pháp đào sâu thêm vết thương người Ý phải nhận. Dù sao, đội bóng xứ Lục Lăng đã thị uy được sức mạnh kinh khủng của mình trước World Cup. Còn với thầy trò Mancini, phía trước là một chặng đường đầy gian khó đang chờ đợi. 

Chung cuộc: Pháp 3-1 Ý 

Ghi bàn: Umtiti 8', Griezmann 29', Bonucci 36', Dembele 63' 

Đội hình ra sân

Pháp: Llorris, Pavard, Rami, Umtiti, Theo, Tolisso, Kante, Pogba, Mbappe, Griezmann, Dembele

Italy: Sirigu, D’Ambrosio, Bonucci, Caldara, De Scigio, Pelegrini, Jorginho, Mandragora, Berardi, Baloteli, Chiesa.

Ngọc Thiện | 06:20 02/06/2018