90 phút trên sân San Siro khép lại, Paul Pogba là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi ghi bàn duy nhất giúp cho Manchester United tiến thẳng vào tứ kết Europa League. Có lẽ, chưa bao giờ CĐV Quỷ đỏ lại phấn khích vì cựu sao Juventus đến vậy. Bởi lẽ, đã quá nhiều lần ở mùa giải năm nay, chàng trai sinh năm 1993 khẳng định giá trị của một ngôi sao hàng đầu.
Anh từng lập siêu phẩm trong chiến thắng 3-2 trước West Ham United, tung cú volley tuyệt đẹp trước Burnley hay pha sút xa đẳng cấp ấn định kết quả 1-0 trên sân Fulham. Đó đều là những pha lập công quan trọng giúp nửa đỏ thành Manchester thay đổi cục diện hoặc định đoạt trận đấu. Nhưng trên đất Italia, số 6 của M.U vẫn chưa phải là người chơi hay nhất.
Trái với trận lượt đi, HLV Ole Gunnar Solskjaer tung Fred ra sân ngay từ đầu để thay thế cho vị trí của Nemanja Matic. Và như thường lệ, mỗi khi được đá cặp với Scott McTominay, cựu cầu thủ Shakhtar Donetsk lại chứng minh vì sao mình đang là nhân tố quan trọng bậc nhất của Manchester United. Chỉ đơn giản một điều, ngôi sao người Brazil là cái tên có thừa năng lượng.
Không đột biến như Bruno Fernandes, không ngẫu hứng như Paul Pogba và cũng chẳng có thể hình lý tưởng như Scott McTominay. Tuy nhiên, chính sự nhiệt huyết của tiền vệ sinh năm 1993 đã mang tới sự cân bằng cho tuyến giữa của M.U. Theo các thống kê, số 17 của Manchester United tung ra tổng cộng 75 đường chuyền với độ chính xác là 89%, bao gồm 1 đường chuyền tạo ra cơ hội.
Fred là "chất keo" kết dính các tuyến của Quỷ đỏ, đồng thời ngăn không cho đối thủ kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến giống như trận lượt đi. So với Nemanja Matic, anh tỏ ra nhanh nhạy hơn, nhiệt huyết hơn và chịu khó đeo bám hơn. Đây cũng là một phần lý do khiến cho những Franck Kessie hay Soualiho Meite không thể hiện được nhiều dù chơi rất hay tại Old Trafford.
Các chỉ số còn cho thấy, tuyển thủ Brazil sở hữu 3 pha đánh chặn, 2 pha giải nguy cùng với đó là thành công ở 3 trong 4 cú tắc bóng. Chưa kể, cựu sao Shakhtar Donetsk cũng có những đóng góp nhất định vào mặt trận tấn công với 2 cú sút (1 trúng đích và 1 bị ngăn chặn). Theo WhoScored, số điểm mà cầu thủ sinh ra tại Belo Horizonte nhận được lên tới 7.7 - kém mỗi Paul Pogba.
Không phải Scott McTominay hay bất kỳ ai khác, Fred đang chứng minh mình mới là "ông hoàng" thực sự ở tuyến giữa của Manchester United. Sự giản đơn và nguồn năng lượng dồi dào của anh chính là điều mà HLV Ole Gunnar Solskjaer đang cần. Điều đó sẽ tạo điều kiện cho những Bruno Fernandes hay cả Paul Pogba thoải mái tung hoành phía trên.
Solskjaer chia sẻ về Pogba: