Sau chuyến hành quân đến Madrid, Chelsea trở lại Premier League bằng cuộc tiếp đón CLB cùng thành phố Fulham. Ngay phút thứ 10, đội chủ nhà đã mở tỷ số nhờ công Kai Havertz. Sang hiệp 2, kịch bản tương tự tái diễn. Chỉ 4 phút sau giờ nghỉ, Havertz thêm 1 lần điền tên lên bảng điện tử, sớm định đoạt chiến thắng 2-0 cho The Blues.
3 điểm có được giúp đoàn quân do HLV Thomas Tuchel dẫn dắt củng cố vị trí thứ 4 trên BXH. Chelsea không chỉ nới rộng khoảng cách với các đối thủ bám đuổi, mà còn thu ngắn cách biệt với Leicester City xếp thứ 3.
Ở cuộc đụng độ Real Madrid, Havertz không ra sân từ đầu. Ngòi nổ người Đức dự bị và chỉ vào sân từ phút 66. Sau khi cậu học trò đồng hương tỏa sáng với cú đúp tung lưới Fulham, qua talkSPORT, Tuchel thừa nhận đang đau đầu với việc có lựa chọn Havertz đá chính trong cuộc tái đấu Los Blancos: "Đúng, tất nhiên là thế."
"Đây là điều Chelsea cần. Biết trước đội hình đá bán kết Champions League ngay thứ 7 tuần trước đó là điều không thể. Tôi muốn đưa ra quyết định vào thứ 3, dựa 1 phần vào màn trình diễn hôm nay.
... Các cầu thủ ra sân, thể hiện và cho tôi điều gì đó để suy nghĩ. Đây là tình huống tốt nhất mà Chelsea có thể có."
Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Kai Havertz tại Chelsea: