Sau khi bị loại cay đắng khỏi Europa League, đội trưởng Tottenham Hotspur - Hugo Lloris bực tức: "Kết quả này thật đáng hổ thẹn. Tôi chỉ hy vọng mọi người trong phòng thay đồ cảm thấy có trách nhiệm."
"Tất nhiên Tottenham là 1 CLB đầy tham vọng nhưng tôi nghĩ đội bóng hiện tại là sự phản chiếu của những gì đang diễn ra tại CLB. Chúng tôi thiếu căn bản lẫn nguyên tắc... Tôi nghĩ chúng tôi phải có bản lĩnh mạnh mẽ hơn, tranh đấu nhiều hơn. Hôm nay, không may tôi không cảm thấy điều đó trên sân."
Sáng nay, Spurs trở lại Premier League bằng chuyền hành quân đến Villa Park đọ sức Aston Villa. Đoàn quân do HLV Jose Mourinho dẫn dắt giành chiến thắng 2-0 nhờ 2 pha lập công của Carlos Vinicius và Harry Kane.
Khi được hỏi về phát ngôn của Lloris, "Người đặc biệt" trả lời Football London: "Tôi không xem và cũng không nghe phát biểu đó. Như đã nói từ trước, tôi khép kín bản thân, không cần đọc, nghe hay xem để có cảm nhận cá nhân. Tôi hiện tại là 1 người vô cùng chín chắn với cảm xúc ổn định."
"Tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm là phân tích và suy nghĩ về cách tiếp cận tốt nhất có thể với các cầu thủ, tập trung vào công việc hơn là các phản ứng sau trận."
Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Hugo Lloris tại Tottenham: