MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Thắng 1-0, đội trưởng Nhật Bản nói lời thật lòng về Việt Nam

    08:05 Thứ sáu 12/11/2021

    BongDa.com.vn Thủ quân các vị khách trả lời phỏng vấn truyền thông sau chiến thắng sát nút tại Hà Nội tối qua.

    Ở lượt trận thứ 5 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam tiếp đón đối thủ Nhật Bản tại sân vận động Mỹ Đình.

    Phút 17, Samurai xanh có được bàn mở tỷ số. Xuất phát từ pha lên bóng đẳng cấp của ngòi nổ Liverpool - Takumi Minamino, Junya Ito tận dụng đường dọn cỗ của đồng đội đưa Nhật Bản vươn lên dẫn trước. 

    Cuối hiệp 1, Ito tiếp tục nã đại bác trái phá tung lưới Việt Nam. Tuy nhiên sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định bóng đã chạm vào Ao Tanaka ở thế việt vị và không công nhận bàn thắng phía đội khách.

    Sau giờ nghỉ, 2 đội tạo ra thêm các cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Kết quả 1-0 được duy trì đến hết trận.

    Yoshida:

     Nhật Bản thắng sát nút.

    Tối qua hậu vệ Sampdoria - Maya Yoshida chơi trọn vẹn cả trận. Đội trưởng Nhật Bản thuộc nhóm 11 cầu thủ thi đấu tại châu Âu đến Hà Nội muộn và chuyến bay bị gián đoạn.

    Qua Mainichi, Yoshida nhận xét về tuyển Việt Nam: "Chúng tôi đặt ra mục tiêu giành 3 điểm từ trận đấu này, nên trên hết, tôi thật sự vui khi mục tiêu đã hoàn thành."

    "Chúng tôi trải qua tình trạng tệ và gặp trở ngại trên đường đến đây, nhưng mọi người đã dốc hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi có thể vui hơn nếu Nhật Bản ghi thêm bàn, nhưng Việt Nam không phải đội bóng tệ. Vậy nên về tổng thể, tôi cảm thấy hài lòng."

    Maya Yoshida trở lại tập luyện:

     
    Phụng Sồ | 07:35 12/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...