MỚI NHẤT :
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • Tham vọng nào cho Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022?

    19:08 Thứ năm 01/07/2021 | 3

    BongDa.com.vn Như vậy, các đối thủ của Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World CUp 2022 đã được xác định. Giờ cũng là thời điểm hợp lí để đặt ra những tham vọng cụ thể cho những cầu thủ áo đỏ.

    Sau bao nhiêu chờ đợi, buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cuối cùng đã diễn ra với hình thức trực tuyến hết sức mới mẻ trong điều kiện đại dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trong khu vực.

    Theo đó, lá thăm may rủi đã đưa chúng ta vào cùng bảng với những đối thủ như Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Australia và Nhật Bản. Và liệu chúng ta sẽ thi đấu với tâm thế như thế nào trước những đội bóng cực mạnh kể trên?

    Tham vọng nào cho Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022? - Bóng Đá

     Quang Hải từng ghi bàn vào lưới Olympic Nhật Bản.

    Theo thống kê, Việt Nam chưa từng thắng các đối thủ trong bảng B ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Nhưng ở cấp độ Olympic hoặc trẻ hơn, Việt Nam từng tạo nên những chiến thắng chấn động. 

    Cụ thể, trận thắng vang dội nhất của Việt Nam tính tới thời điểm này là trước Nhật Bản với bàn thắng duy nhất của Quang Hải khi hai đội đụng độ nhau ở lượt cuối vòng bảng ASIAD 2018.

    Vào năm 2019, U22 Việt Nam cũng khiến Trung Quốc ôm hận với chiến thắng 2-0 ngay trên sân Trung Quốc trong một trận giao hữu. Đây là trận thua khiến HLV danh tiếng Guus Hiddink bị sa thải sau đó không lâu. Người ghi bàn ngày hôm ấy là Tiến Linh, hiện là nhân vật không thể thay thế trên hàng công của tuyển Việt Nam. 

    Nói thế để thấy, trong những năm gần đây, bóng đá trẻ của Việt Nam đã tạo ra một nền móng vững chắc và ông Park Hang-seo đang được nắm một đội quân tốt nhất từ trước đến nay. 

    Tham vọng nào cho Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022? - Bóng Đá

     Liệu ông Park sẽ tạo nên những bất ngờ nào ở vòng loại thứ 3?

    Tiến vào vòng loại cuối cùng, dẫu biết khó khăn sẽ là muôn trùng, song Việt Nam vẫn còn đó những hi vọng có điểm. Ngoài hai đối thủ Nhật Bản, Australia là thực sự vượt trội, với những đội còn lại, bằng một chiến thuật hợp lí, Việt Nam vẫn mong có được những trận thắng ấn tượng. 

    Đặc biệt, nếu chúng ta được đá theo thể thức sân nhà sân khách, khả năng tạo ra những bất ngờ còn lớn hơn nhiều. Với những đối thủ đến từ Tây Á, khí hậu lạnh buốt của miền bắc Việt Nam giai đoạn cuối đông đầu xuân là thực sự khó chịu.

    Trong quá khứ, chúng ta từng có những kí ức đẹp khi đối đầu với các đại diện đến từ Tây Á tại Mỹ Đình. Năm 2019, Việt Nam đã đánh bại UAE. Xa hơn, vào năm 2007, các chàng trai áo đỏ đã thắng UAE và hòa Qatar tại vòng bảng Asian Cup. 

    Nói tóm lại, giành quyền góp mặt tại World Cup 2022 là một giấc mơ hơi xa vời, nhưng thi đấu để có điểm, chí ít là vượt qua con số 2 điểm mà Thái Lan có được 4 năm về trước là điều nằm trong tầm tay của ông Park Hang-seo và các học trò. 

    NHM Việt Nam ăn mừng chiến thắng ở SEA Games:

     
    Ngọa Long | 18:38 01/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...