MỚI NHẤT :
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Thảm họa xảy ra với Liverpool

    07:46 Chủ nhật 01/10/2023

    BongDa.com.vn Hàng loạt những lỗi lầm và sai sót nghiêm trọng của trọng tài đã khiến Liverpool nhận trái đắng trước Tottenham Hotspur trong trận đấu tại vòng 7 Premier League.

    Đoàn quân HLV Jurgen Klopp vừa chấm dứt chuỗi 17 trận bất bại trên mọi đấu trường sau thất bại cay đắng trước Tottenham Hotspur với tỷ số 1-2. Đây là màn đọ sức mà Mohamed Salah và các đồng đội đã thi đấu không hề tệ và nếu may mắn hơn, họ đã có thể ra về với ít nhất 1 điểm. Thế nhưng, những nỗ lực của Lữ đoàn đỏ đều trở nên vô vọng trong một ngày mà hàng loạt các lỗi lầm tạo ra thảm họa với The Kop.

    Phút thứ 26 của trận đấu, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Simon Hooper đã đổi màu chiếc thẻ vàng thành tấm thẻ đỏ để truất quyền thi đấu với Curtis Jones sau lỗi vào bóng bằng gầm giày với Bissouma. Việc mất người quá sớm khiến thế trận chủ động của Liverpool hoàn toàn sụp đổ. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 69, khi tỷ số đang là 1-1, sau một tình huống phạm lỗi không đáng có, Diogo Jota phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân và Quỷ đỏ vùng Merseyside chỉ còn thi đấu với 9 người. Để rồi, đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, tới lượt Joel Matip phạm sai lầm với tình huống phản lưới nhà khiến Liverpool thất bại đầy cay đắng.

     - Bóng Đá

    Liverpool đã phải nhận 4 thẻ đỏ sau 7 trận đấu tại Premier League.

    Cần nhắc lại, tấm thẻ đỏ của Diogo Jota đã là lần thứ 4 trong mùa giải năm nay, cầu thủ của Liverpool bị truất quyền thi đấu. Trước đó, Alexis Mac Allister cũng gặp trường hợp tương tự ở màn đọ sức cùng Bournemouth tại vòng 2. Chưa dừng lại, chỉ sau 1 tuần, tới lượt Virgil van Dijk bị cấm thi đấu 3 trận với lỗi lầm tương tự ở cuộc so tài cùng Newcastle United. Ở 2 trận đấu vào cuối tháng 8, The Kop đã thể hiện bản lĩnh khi đều giành chiến thắng trước các đối thủ. Tuy vậy, không hề có phép màu nào xảy đến cho đoàn quân HLV Jurgen Klopp trong lần đối đầu vừa qua cùng Tottenham Hotspur.

    Rõ ràng, những tấm thẻ đỏ liên tiếp gần đây đang thật sự là thảm họa với Liverpool. Nó khiến họ gặp nhiều bất lợi trong các màn đọ sức và ảnh hưởng đến tình hình nhân sự ở các trận đấu tiếp theo. HLV Jurgen Klopp sẽ phải suy nghĩ rất nhiều về điều này và tìm giải pháp cho Lữ đoàn đỏ trong giai đoạn sắp tới.

    Bên cạnh thảm họa về những chiếc thẻ đỏ, ở màn đọ sức vừa qua cùng Gà Trống, Liverpool còn thật sự gặp đại hạn khi trọng tài Simon Hooper đã cướp trắng trợn bàn thắng của Luis Diaz. Đó là tình huống diễn ra ở phút 33 khi cầu thủ người Colombia thoát xuống khôn ngoan để đưa bóng vào lưới. Tuy vậy, những người cầm cân nảy mực ở trận đấu này đã không công nhận bàn thắng vì cho rằng đã có lỗi việt vị. Đáng nói hơn, công nghệ VAR không hề vào cuộc khiến NHM hết sức phẫn nộ.

     - Bóng Đá

    Luis Diaz bị trọng tài cướp trắng trợn bàn thắng.

    Sau trận đấu, Cơ quan Quản lý Trọng tài Anh (PGMOL) đã chính thức gửi lời xin lỗi về sai lầm khó tin của trọng tài Simon Hooper. PGMOL viết: “PGMOL thừa nhận đã xảy ra lỗi nghiêm trọng về lỗi con người trong hiệp một trận Tottenham Hotspur và Liverpool. Bàn thắng của Luis Diaz đã bị trọng tài trên sân không công nhận vì lỗi việt vị. Đây là một sai lầm rất rõ ràng và hiển nhiên. Lẽ ra bàn thắng đó phải được công nhận nhờ sự can thiệp của VAR, tuy nhiên, VAR đã không thể can thiệp".

    “PGMOL sẽ tiến hành xem xét đầy đủ các trường hợp dẫn đến lỗi. PGMOL sẽ ngay lập tức liên hệ với Liverpool khi trận đấu kết thúc để xác nhận lỗi". Rõ ràng, lời xin lỗi của PGMOL là quá muộn màng. Nếu đó là một bàn thắng được công nhận, thảm họa có lẽ đã không xảy ra với Liverpool.

    Danh Nguyễn | 07:16 01/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...