Manchester United tạm thời vượt qua khủng hoảng với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley của HLV Vincent Kompany tại vòng 6 Premier League diễn ra trên sân Turf Moor.
Bruno Fernandes ghi bàn thắng tuyệt đẹp trong hiệp một từ đường phất bóng dài của lão tướng 35 tuổi, Jonny Evans, qua đó đảm bảo 3 điểm cho đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag.
Tuy nhiên, Man Utd tiếp tục có một màn trình diễn kém thuyết phục. Bằng chứng là Quỷ đỏ chỉ kiểm soát bóng có thời lượng 38% trước một Burnley đang ngụp lặn trong cuộc chiến trụ hạng. Và khi có cơ hội lên bóng, họ lại phung phí.

Rashford đang chơi dưới sức.
Ở đó, Marcus Rashford có ngày thi đấu thảm họa. Tổng biên tập tờ Manchester Evening News, Samuel Luckhurst, có mặt tại Old Trafford theo dõi trận đấu cảm thấy thất vọng với Rashford. Ông chấm cầu thủ này 4 điểm.
"Lại thi đấu thất thường và việc đưa ra quyết định của Rashford hiếm khi đúng đắn. Chuyển sang cánh phải ngay đầu hiệp hai nhưng cũng không có nhiều hiệu quả," Samuel Luckhurst nhận định.
Tình huống diễn ra ở phút 85 gói gọn màn trình diễn của Rashfod trong trận đấu này. Trong một pha chớp thời cơ phản công bên cánh trái, Rashford rê bóng vào vòng cấm, nhưng bị nhiều cầu thủ Burnley vây quanh.
Ở bên cánh phải, Casemiro thực hiện pha bứt tốc ngoạn mục và định vị mình ở khu vực trống trải không có ai theo kèm. Thay vì chuyền cho tiền vệ người Brazil, Rashford tung cú sút đập chân hậu vệ Burnley đi ra ngoài.
Casemiro đã giơ tay xin bóng nhưng Rashford không chuyền. Cựu ngôi sao Real Madrid ngay lập tức bày tỏ sự thất vọng, thậm chí phát cáu. Rất nhiều lần trong mùa giải này, Rashford đưa ra quyết định kém, khiến cơ hội ghi bàn của Man Utd trôi qua đáng tiếc.

Rashford không chịu chuyền cho Casemiro ở tình huống này.
Pha bóng dễ thấy nhất diễn ra ở đầu hiệp hai trong thất bại trước Brighton. Rashford có bóng thoáng bên cánh trái sau khi nhận đường chuyền từ Rasmus Hojlund. Thế nhưng, Rashford không chịu phối hợp với đồng đội khi Hojlund đang băng cắt vào trong, còn phía sau Sergio Reguilon đã dâng lên hỗ trợ.
Tuyển thủ Anh tung cú sút với lực khá mạnh nhưng đưa bóng đi ra ngoài. Nếu đó là một pha căng ngang, Hojlund có thể ghi bàn. Sau pha bóng này, Man Utd nhận đòn hồi mã thương và thủng lưới bàn thứ 2, không thể gượng dậy.
Rất may cho Man Utd khi Burnley có sức công phá yếu. Nếu gặp một đội có tổ chức tốt hơn, chắc chắn Quỷ đỏ sẽ ôm hận. Rõ ràng Rashford đang cho thấy anh chính là điểm đen trong cách vận hành lối chơi của Man Utd.
Mùa trước, Rashford ghi 30 bàn thắng trên mọi đấu trường, giúp Man Utd cán đích Premier League ở vị trí thứ 3 cùng chức vô địch League Cup. Nhưng hiện tại, chân sút này không còn là chính mình.
Nếu Man Utd muốn cải thiện phong độ, Rashford sẽ là người đầu tiên chấn chỉnh bản thân. Khi ấy, HLV Erik ten Hag cần có sự nhắc nhở dành cho số 10.