MỚI NHẤT :
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Thảm họa hàng thủ, Barca thua ngược Atletico chỉ trong vòng 5 phút

    04:30 Thứ sáu 10/01/2020 | 7

    BongDa.com.vn Hàng phòng ngự thi đấu tồi tệ khiến các nhà ĐKVĐ La Liga mất tấm vé vào chơi trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

    Cả hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất và tạo ra thế trận đầy hứng khởi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Barcelona chủ động đẩy cao đội hình để giành quyền kiểm soát, tuy nhiên Atletico không để đối thủ tự do triển khai lối chơi theo ý họ muốn. Lần lượt hai bên đều có những pha ăn miếng trả miếng nhưng cơ hội không thực sự rõ ràng.

     - Bóng Đá

     Hai đội chơi ăn miếng trả miếng.

    Phút 22, Messi phối hợp ăn ý với Griezmann trong vòng cấm và tung ra cú đá rất căng bằng chân trái. Tuy nhiên góc sút hẹp khiến pha dứt điểm của số 10 bị Jan Oblak cản phá. 10 phút sau, Atletico đáp trả bằng cú đá phạt quyết đoán của Herrera, thủ thành Neto phải hết sức vất vả đẩy bóng cứu thua.

    Phút 40, Bara cướp được bóng từ giữa sân và triển khai pha phản công chớp nhoáng. Bộ ba Messi – Suarez – Griezmann phối hợp đẹp mắt và đặt Griezmann vào tư thế đối mặt với Oblak. Đáng tiếc cú dứt điểm của tiền đạo người Pháp không thể chiến thắng người đồng đội cũ. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

    Ngay đầu hiệp hai, Atletico Madrid đã có bàn mở tỷ số. Đội bóng áo sọc đỏ-trắng tổ chức phản công nhanh khi Arturo Vidal để mất bóng ở giữa sân. Joao Felix, Correa, Koke phối hợp trung lộ trước khi Koke - cầu thủ vừa vào sân dứt điểm hiểm hóc hạ gục Neto.

    Tuy nhiên chỉ 5 phút sau đó, Barca đã có bàn gỡ. Nhận đường nhả bóng lại từ Luis Suarez, Messi vượt qua 2 cầu thủ đối phương trước khi tung ra cú đá bằng chân phải, hạ gục thủ thành Oblak. Trong pha bóng này hàng phòng ngự của Atletico mắc lỗi khi không cản phá dứt khoát.

     - Bóng Đá

    Messi lập công. 

    Đến phút 59, Messi một lần nữa khéo léo loại bỏ hàng loạt cái bóng áo đỏ và dứt điểm tinh tế vào góc xa khung thành. Tuy nhiên sau khi tham khảo công nghệ VAR, bàn thắng không được công nhận vì trước đó đội trưởng của Barca đã để bóng chạm tay. Thế nhưng chỉ hơn 1 phút sau đó, các nhà ĐKVĐ La Liga lại tiếp tục làm rung lưới của Oblak. Lần này pha lập công của Griezmann là hoàn toàn hợp lệ.

    Đến phút 81, Neto trong pha băng ra cản phá Vitolo đã phạm lỗi với tiền vệ mang áo số 20. Trọng tài quyết định cho Atletico hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR. Trên chấm 11m, Alvaro Morata đã không mắc sai lầm nào cân bằng tỷ số 2-2. Tưởng chừng hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ thì đến phút 85, hàng phòng ngự Barca lại chơi hớ hênh. Morata loại bỏ Pique và dọn cỗ cho Correa băng xuống hạ gục Neto, ấn định chiến thắng 3-2 cho Atletico Madrid. Như vậy trận chung kết tranh Siêu cúp Tây Ban Nha sẽ là trận derby giữa hai đội bóng thành Madrid.

    Chung cuộc: Barcelona 2-3 Atletico Madrid

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Endo | 04:00 10/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...