MỚI NHẤT :
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Thảm họa của bóng đá Trung Quốc: "Ngày tàn" đang đến với Chinese Super League?

    14:39 Thứ ba 30/03/2021 | 1

    BongDa.com.vn Bóng đá đang Trung Quốc lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng.

    Giải đấu hấp dẫn bậc nhất

    Trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây, bóng đá thế giới nói chung và bóng đá châu Á nói riêng chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Giải VĐQG Trung Quốc - Chinese Super League. Bước ngoặt diễn ra vào năm 2012, khi Didier Drogba cùng Nicolas Anelka chuyển đến đây để khoác áo Shanghai Shenhua, và kể từ đó, hàng loạt ngôi sao cũng đã từ giã châu Âu để đặt chân đến giải đấu này.

    Không đơn giản là "mảnh đất lành" cho các cầu thủ hàng đầu đến "dưỡng già", CSL cũng có đủ sức hút với rất nhiều ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp như Alex Teixeira, Oscar, Axel Witsel hay Hulk - họ đều gia nhập giải đấu này thông qua những bản hợp đồng trị giá hàng chục triệu euro, kèm theo đó là những mức lương béo bở. 

     - Bóng Đá

     Oscar vẫn còn khiến nhiều CĐV Chelsea tiếc nuối.

    Ngoài ra, Chinese Super League còn chứng kiến cuộc đổ bộ của những chiến lược kinh gia tầm cỡ như Manuel Pellegrini, Fabio Capello hay Rafa Benitez. Tất cả đã làm cho CSL trở thành một giải đấu mang đầy tính cạnh tranh, mang tầm cỡ của một giải đấu hàng đầu thế giới và thậm chí, từng có lúc CSL vượt mặt cả J-League hay K-League khi xét về số lượng CĐV đến sân. Song, hào quang của nơi đây chỉ còn là quá khứ.

    Tác động nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính

    Một tháng sau tuyên bố dừng hoạt động do khó khăn tài chính, hôm thứ hai, Jiangsu FC - Đương kim vô địch của Chinese Super League đã chính thức bị Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) gạch tên khỏi giải đấu này. Trước đó, tập đoàn Suning đã thất bại trong việc tìm kiếm một chủ sở hữu mới cho CLB này, dẫn đến việc Jiangsu giải thể dù mới giành được danh hiệu quốc nội đầu tiên trong lịch sử.

    Sự sụp đổ của Jiangsu chủ yếu đến từ những khó khăn mà đại dịch COVID-19 gây ra, khiến tập đoàn Suning lao dốc và không còn ý định đầu tư vào bóng đá trong nước. Trên thực tế, Jiangsu chỉ là một trong số nhiều CLB tại Trung Quốc buộc phải dừng hoạt động bởi khủng hoảng tài chính. Cùng lúc với Jiangsu, CFA cũng buộc phải xóa sổ 5 CLB khác đến từ giải hạng hai và hạng ba khỏi hệ thống VĐQG Trung Quốc.

     - Bóng Đá

    Việc Jiangsu giải thể khiến cả thế giới có cái nhìn khác dành cho Chinese Super League.

    Cần biết, chỉ trong vòng một năm qua đã có hơn 10 CLB tại Trung Quốc giải thể. Đáng chú ý, Tianjin Tigers - đội được liệt kê vào danh sách 16 CLB góp mặt tại Chinese Super League năm nay cũng đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính. Dù chính phủ đã tung ra những giới hạn mới về tiền lương, số lượng ngoại binh, nhưng đã quá muộn để cứu bóng đá Trung Quốc khỏi cơn khủng hoảng nghiêm trọng này vì đa phần các CLB đã lâm vào cảnh nợ nần từ trước.

    Sự hào nhoáng của Chinese Super League đã không còn, thay vào đó là một tương lai u ám khi "tiền đã cạn" và nguồn thu thì giảm dần theo thời gian. Có lẽ, nếu không sớm tìm ra giải pháp hiểu quả, "ngày tàn" của CSL thực sự đang đến rất gần.

    Siêu phẩm của Oscar cho Chelsea 

     
    Huỳnh Phong | 14:09 30/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...