MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Tham gia Fantasy Premier League, người chơi nên tận dụng những cái tên này (P3)

    06:00 Thứ sáu 26/07/2019

    BongDa.com.vn Phần 3 danh sách các cầu thủ "rẻ mà chất" nên có mặt trong đội hình Fantasy Premier League của bạn.

    Mới đây, Fantasy Premier League đã đưa ra thử thách cho người chơi phải chọn ra một đội hình bao gồm 15 cầu thủ, với 2 thủ môn, 5 hậu vệ, 5 tiền vệ và 3 tiền đạo. Với vỏn vẹn ngân sách 100 triệu Bảng và được sắp sơ đồ theo ý thích, điểm số sẽ được tính theo thông số của cầu thủ đó trong mùa giải và đội trưởng của đội sẽ nhân hai số điểm.

     - Bóng Đá

    Thông báo từ Fantasy Premier League.

    Dưới đây là danh sách những gương mặt rẻ mà chất xứng đáng để người tham gia lựa chọn vào đội hình của mình để hoàn thành thử thách, hãy cùng xem họ là ai? (Định giá cầu thủ được Fantasy Premier League niêm yết).

    7. Dominic Calvert-Lewin (6 triệu Bảng)

    Nếu vẫn còn nhớ đến thời kỳ đỉnh cao của Danny Welbeck tại Arsenal và Manchester United, mọi người đã có thể chứng kiến một phiên bản khác của anh nơi cầu thủ của Everton. Cả hai có nhiều điểm tương đồng không thể tin được từ lối chơi cho đến kỹ năng như tốc độ, di chuyển đón bóng và khả năng dứt điểm ngọt lịm. Với độ tuổi 22, tiềm năng phát triển của tiền đạo trẻ này vẫn rất khả quan nhất là khi lịch thi đấu ủng hộ Everton, cho đến cuối tháng Chín, họ không gặp phải bất kỳ ông lớn nào trong top sáu.

     - Bóng Đá

    Tài năng người Anh với phong cách chơi có nét giống với người đàn anh Welbeck.

    Với quá nhiều điều kiện ủng hộ, việc Lewin được định giá lên đến 6 triệu Bảng đã nằm trong ý đồ của Fantasy Football.

    8. Billy Sharp (6 triệu Bảng)

    Một gương mặt gạo cội đáng chú ý từ Sheffield United, thực tế anh đã chơi bóng từ năm 2004, trải qua 11 năm cùng hàng loạt CLB lớn nhỏ tại Anh, cuối cùng Sharp vẫn chọn Sheffield là nơi dừng chân vào năm 2015 và từ đó đến nay, anh luôn là biểu tượng bất diệt của đội.

     - Bóng Đá

    Anh là một cây đại thụ đích thực tại Sheffield United.

    Do chỉ chơi cho các đội tầm trung nên cũng chẳng lạ gì khi đã có 15 năm chơi bóng chuyên nghiệp, nhưng tiền đạo 33 tuổi cũng chỉ có cho mình 176 trận ra sân cùng 89 bàn thắng. Nhưng, không phải ngẫu nhiên mà PSG từng đưa Gianluigi Buffon về ở độ tuổi 40, như câu nói "gừng càng gia càng cay", kinh nghiệm thi đấu sẽ được anh tận dụng làm vũ khí săn bàn thay vì sức mạnh thể chất.

    9. Joe Gomez (5,5 triệu Bảng)

    Liverpool sở hữu hàng thủ vững chắc nhất giải Ngoại Hạng Anh mùa giải trước với sự góp mặt của Virgil van Dijk, Andrew Robertson và Trent Alexander-Arnold, tuy nhiên người chơi cạnh trung vệ người Hà Lan lại là vấn đề đau đầu của Klopp. Trước đó, vị trí trên thuộc về Joe Gomez và tuyển thủ người Anh đã thể hiện rất tốt khi được đá cặp cùng Van Dijk trong thời gian đầu của mùa giải.

     - Bóng Đá

    Chấn thương đã cướp đi khả năng ra sân của anh khi mùa giải năm trước chỉ mới trôi qua vài vòng đấu.

    Tuy nhiên, chấn thương luôn là vấn đề muôn thuở và Gomez đã không thể tránh khỏi. Mặc dù vậy, chỉ với cái giá 5,5 triệu Bảng, ta có thể nhìn thấy được hình bóng của Rio Ferdinand trong con người của hậu vệ trẻ này và anh hứa hẹn sẽ còn tiếp tục thăng tiến khi được đá cặp cùng những người đàn anh dày dặn.

    10. Anthony Martial (7,5 triệu Bảng).

    "Mông lung" có lẽ là từ phù hợp nhất hiện tại dành cho cầu thủ người Pháp, anh không hẳn quá trẻ để được gọi như một sao mai, cũng chẳng dạn dày kinh nghiệm để có thể vươn lên tầm thế giới và năm nay sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để anh thay đổi khái niệm đặt lên bản thân. Từng là một trong những nhân tố gây ồn ào trong phòng thay đồ thời Jose Mourinho còn tại vị, đến khi Solsa lên tiếp quản, anh bắt đầu thi đấu ổn định hơn và cũng "ngoan" hơn.

     - Bóng Đá

    Martial đang dần trưởng thành.

    Như trong trận cầu mới đây với Tottenham, tiền đạo 23 tuổi là gương mặt nổi bật nhất trên hàng công với hai tình huống nguy hiểm và một trong số đó trở thành bàn mở tỷ số cho Quỷ Đỏ. Nếu cứ tiếp tục giữ được thể trạng và tinh thần tốt như hiện tại, thời điểm ngôi sao mang số áo 11 trở thành hạt nhân chính nơi lối chơi của Quỷ Đỏ chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Nguyễn Kim Bằng | 22:55 25/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...