MỚI NHẤT :
  • "Arsenal đánh giá cậu ấy rất cao, Arteta là một người hâm mộ cuồng nhiệt"
  • Nagelsmann là ứng viên nặng ký dẫn dắt PSG
  • "Nếu cậu ấy rời M.U, đó là vì Ten Hag ép buộc"
  • Mục tiêu 40 triệu bảng 'thả thính' Man United
  • Alexis Mac Allister có thể được trao số áo trong mơ ở Liverpool
  • Bản HĐ từ Man City giúp Arsenal thay đổi cuộc chơi
  • 'Dị nhân' Messi
  • Ngôi sao ngông cuồng như Ibra cũng phải rơi nước mắt
  • 11 cầu thủ vô địch Premier League với 2 CLB khác nhau
  • Liverpool theo đuổi ngọc quý khiến châu Âu khao khát
  • PSG mất 1,5 triệu người theo dõi khi chia tay Messi
  • Moises Caicedo có gì đặc biệt khiến Chelsea bấn loạn?
  • “Mourinho Việt Nam” và sứ mệnh trục vớt con tàu đắm
  • HLV Troussier: Quang Hải hiện không xứng đáng lên tuyển Việt Nam
  • Tạm biệt, Benzema
  • Liverpool chiêu mộ chữ ký 45 triệu euro thay Bellingham
  • Sao Arsenal được khuyên tìm kiếm CLB mới
  • NÓNG! Man Utd chuẩn bị công bố chữ ký mới
  • Tài năng lột xác của Man Utd hút hồn CLB Premier League
  • Mane sẽ khiến Premier League bùng nổ?
  • Bản HĐ biểu tượng cho công tác chuyển nhượng tồi tệ của M.U
  • Chiêu mộ Allister, Liverpool có quyết định với Thiago
  • Tuyển Việt Nam du đấu châu Âu, chạy đà cho World Cup
  • "Tôi đang hạnh phúc tại Man United"
  • Chelsea nhận cú sốc 52 triệu khiến Pochettino vỡ mộng
  • Felix chia tay bạn gái xinh như mộng
  • Xác nhận! Man Utd dẫn đầu cuộc đua giành 'hộ pháp'
  • Tình bạn ít ai ngờ giữa Elton John và Man City
  • Ancelotti phản ứng việc Benzema rời Real
  • Tammy Abraham chấn thương kinh hoàng, nghỉ đến hết năm
  • M.U nguy cơ lặp lại vụ Maguire khi theo đuổi chữ ký 80 triệu bảng
  • Mục tiêu thay thế De Gea nói thẳng về tương lai
  • "Vua rút thẻ" La Liga chia tay sân cỏ trong nước mắt
  • Quang Hải trở lại thi đấu ở V-League
  • Romano: "Arsenal xác định mục tiêu này từ 2 năm trước"
  • Xác nhận! Arsenal chạm mặt đối thủ nặng ký trong thương vụ 60 triệu bảng
  • Đội hình đỉnh nhất châu Âu mùa này: Man City góp 4 cái tên; Mục tiêu của MU
  • Robin Gosens dự đoán chung kết C1
  • Ten Hag gửi thông điệp rõ ràng đến gia đình Glazer
  • "Cả hai bên đều biết cậu ấy sẵn sàng rời Chelsea"
  • Thảm bại của Chelsea là bài học cho MU

    15:42 Thứ sáu 26/05/2023

    Đội bóng của tỷ phú Todd Boehly tụt lùi ngay cả khi đã tiêu số tiền khổng lồ về phí chuyển nhượng và trả lương cho nhân sự ở mùa giải năm nay.

    Chỉ một ngày trước khi đối đầu Chelsea tại sân Old Trafford, trận đấu có ý nghĩa quyết định đến tấm vé dự Champions League mùa tới, Erik ten Hag đã gửi lời cảnh báo đến những người sắp tiếp quản MU. "Bạn phải có tiền và cũng phải chi tiêu một cách thông minh mới mong cạnh tranh được. Ngoài ra, bạn cũng cần một chiến lược hợp lý để chi tiêu. Nếu không, tiền bạc sẽ chẳng thể giúp cho đội bóng của bạn tốt hơn", HLV người Hà Lan nói.

    Màn vùi dập Chelsea 4-1 của Ten Hag cùng các học trò rạng sáng 26/5 (giờ Hà Nội) là minh chứng rõ nét nhất cho việc chi tiêu kém khôn ngoan có thể phá hủy một đội bóng hàng đầu như thế nào.

    Chelsea quá tệ

    Lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, MU tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 5,31 trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Thông thường, đó sẽ là một chỉ số tuyệt vời khi đối thủ của họ mang tên Chelsea. Song, "The Blues" lúc này chỉ còn là cái tên. Tại Old Trafford, họ chơi không khác gì một đội bóng trung bình yếu của giải đấu.

    600 triệu bảng đã được Boehly cùng các cộng sự chi ra nhằm bổ sung lực lượng cho Chelsea. Đó là chưa tính đến số tiền gần 100 triệu bảng CLB này tiêu cho việc sa thải rồi thuê mướn HLV từ đầu mùa. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge đang có một mùa giải thảm họa đúng nghĩa trên nhiều phương diện.

    Với 43 điểm sau 37 trận, Chelsea cân bằng thành tích tệ nhất của họ kể từ khi Ngoại hạng Anh được thành lập. Xét trên phương diện ghi bàn, "The Blues" còn tệ hơn khi mới có 37 pha lập công kể từ đầu mùa, thành tích kém xa kỷ lục đáng quên của CLB trong quá khứ (46 bàn ở mùa giải 1995/96).

    Với cá nhân HLV Frank Lampard, trận thua trước MU là thất bại thứ 8 của vị chiến lược gia tạm quyền này trong 10 trận dẫn dắt Chelsea (1 trận hòa và 1 trận thắng). Không HLV hiện tại nào ở Ngoại hạng Anh có tỷ lệ thắng tệ hơn Lampard (14%). Có một HLV khác từng làm việc tại Ngoại hạng Anh tệ hơn Lampard, đó là Nathan Jones, HLV tạm quyền đã bị Southampton sa thải, với tỷ lệ thắng 13%.

    Tất nhiên, chỉ trích Lampard là điều dễ dàng nhất người hâm mộ Chelsea có thể làm lúc này, bất chấp việc cựu tiền vệ tuyển Anh có màn "đóng thế" kém xa kỳ vọng. Lampard tự hủy hoại danh tiếng bản thân với chuỗi thành tích nghèo nàn thời gian qua, và gần như khó tìm kiếm một công việc ở các CLB hàng đầu sau mùa giải này. Nhưng "Super Frankie" chỉ là người đến sau, khi các ông chủ của Chelsea đã tạo ra mớ hỗn độn ngay cả khi chi tới hàng trăm triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng.

    Bộ đôi Mykhailo Mudryk và Wesley Fofana tiêu tốn của Chelsea hơn 130 triệu bảng, nhưng gây thất vọng. Cả hai đá chính trong cuộc đối đầu MU vừa qua và chỉ mang đến nỗi thất vọng. Trên băng ghế dự bị, những tân binh khác mùa này như David Datro Fofana, Joao Felix hay Kalidou Koulibaly cũng không thể giúp "The Blues" chơi tốt hơn. Nếu chứng kiến sự tương phản giữa MU và Chelsea ở trận đấu tại Old Trafford, những ông chủ tiềm năng của "Quỷ đỏ" chắc chắn phải lưu tâm đến lời cảnh báo từ Ten Hag. Tiền là điều kiện bắt buộc phải cần để cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh, nhưng nếu chi tiêu không hợp lý, mọi thứ chỉ tệ hơn.

    MU phải tránh vết xe đổ

    Tấm vé dự Champions League mùa tới chắc chắn giúp MU dễ dàng hơn trên con đường tìm lại vị thế. Ten Hag cùng các học trò vẫn đang chờ đợi công cuộc đổi chủ ở sân Old Trafford. Bầu không khí lạc quan tràn ngập quanh MU lúc này. Song, Ten Hag có lý do khi phát đi lời cảnh báo trước trận đấu với Chelsea.

     - Bóng Đá

     Ten Hag sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn giúp MU vô địch Ngoại hạng Anh trở lại. Ảnh: Reuters.

    "Nước Anh đang là nơi tập trung của các cầu thủ giỏi, những nhà quản lý xuất sắc và nguồn tài chính dồi dào từ khắp nơi trên thế giới", Ten Hag nhận xét về sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh hiện tại, "Điều đó tạo nên một cuộc cạnh tranh tuyệt vời nhưng cũng là một cuộc chiến khó khăn và cam go (cho MU). Vì thế, bạn phải đưa ra những quyết định đúng đắn".

    Với 600 triệu bảng, Man City có thể tạo ra một tập thể gần như hoàn hảo với điều kiện phòng thí nghiệm. Nửa xanh thành Manchester làm được điều đó nhờ một chiến lược xây dựng và làm bóng đá nhất quán, với hạt nhân là Pep Guardiola. Với 600 triệu bảng mua sắm, Chelsea đang tạo ra một trong những mùa giải tệ nhất kể từ khi họ thi đấu ở Ngoại hạng Anh.

    Tình thế của MU lúc này hiển nhiên không giống Chelsea. Ten Hag cho thấy tài cầm quân ngay trong mùa giải đầu tiên đến nước Anh và không có lý do gì chủ mới của MU không hỗ trợ HLV này như cách Man City làm với Pep. Dẫu vậy, như Ten Hag đã nói, nếu MU muốn trở lại ngôi vương nước Anh, họ cần phải đưa ra các quyết định chính xác hơn nữa trên thị trường chuyển nhượng. Những ông chủ mới tiềm năng của "Quỷ đỏ" phải là một phần trong kế hoạch đó.

    Tường Linh | 14:00 26/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...