MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Thái Lan thắng tưng bừng trên sân nhà

    21:34 Thứ hai 26/12/2022

    BongDa.com.vn Màn trình diễn chói sáng của Teerasil Dangda đã giúp ĐT Thái Lan đánh bại Philippines qua đó có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại AFF Cup 2022.

    Ngay phút thứ 3, lưới của ĐT Philippines đã bị rung lên. Từ tình huống đá phạt cố định, Theerathon Bunmathan thực hiện pha treo bóng chuẩn xác để Teerasil Dangda đánh đầu mở tỷ số. Lợi thế đến từ rất sớm cho đoàn quân HLV Alexandre Polking. Phút 12, lại là đội trưởng của "Voi chiến" có đường chuyền bên cánh trái để Ekanit Panya đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà.

    Phút thứ 18, Thái Lan lại đưa bóng vào lưới The Azkals. Tuy vậy, trọng tài thổi phạt việt vị với Kritsada. Sau đó 2 phút, Bordin Phala có pha xử lý bóng điệu nghệ bên cánh trái và dứt điểm hiểm hóc về góc cao đưa bóng chạm xà ngang. Phút 22, Suphanan tiếp tục tung cú sút khiến Julian Schwarzer phải trổ tài. Thế trận hoàn toàn thuộc về ĐT Thái Lan

    ĐT Thái Lan 0-0 ĐT Philippines. - Bóng Đá

    Teerasil Dangda ghi cú đúp bàn thắng trong hiệp 1 vào lưới Philippines. Ảnh: FAT.

    Đến phút 30, Ekanit Panya có cơ hội rõ ràng để nâng tỷ số nhưng cú đánh đầu cận thành của cầu thủ này lại đi ra ngoài. ĐT xứ chùa vàng sở hữu hàng loạt cơ hội ngon ăn. Bốn phút sau, Adisak thực hiện pha dứt điểm góc hẹp bên cánh phải nhưng Julian Schwarzer khép góc thành công.

    Gần cuối hiệp 1, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền khi Aguinaldo phạm lỗi với Ekanit Panya trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Teerasil Dangda hoàn tất cú đúp nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 41. Đây cũng là kết quả trước khi 2 đội bước vào giờ nghỉ.

    Ngay đầu hiệp 2, Thái Lan vẫn tiếp tục ép sân. Ekanit Panya tung cú sút đầu tiên với pha ra chân từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn bên phía The Azkals bị giật mình nhưng vẫn kịp cản phá. Đoàn quân HLV Polking mong muốn có thêm bàn thắng. Trong khi đó, thầy trò HLV Josep Ferre vẫn phải chịu trận.

    Thái Lan thắng tưng bừng trên sân nhà - Bóng Đá

    Thái Lan đã có chiến thắng dễ dàng trước Philippines. Ảnh: FAT.

    Đến phút 57, tỷ số được nâng lên 3-0 cho "Voi chiến". Lần này, Teerasil Dangda là người kiến tạo bằng đường chuyền từ cánh trái để Adisak Kraisorn đệm bóng nhẹ nhàng trước khung thành rộng mở. Chỉ 5 phút sau, cách biệt đã là 4 bàn. Bordin Phala đi bóng từ cánh phải vào thẳng vòng cấm rồi tạo cơ hội để Suphanan Bureerat lập công.

    Đến phút 72, đến lượt Sarach Yooyen có cơ hội nhưng cú dứt điểm trước khung thành trống lại đi vọt xà khi thủ môn Julian Schwarzer đã băng ra. Đoàn quân HLV Josep Ferre cũng có tình huống nguy hiểm sau đó nhưng cú đánh đầu của Hikaru Minegishi lại bị thủ môn Kittipong cản phá.

    Ở thời gian cuối trận, Thái Lan chơi với nhịp độ chậm trong khi Philippines cố gắng tấn công với những cơ hội nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Thái Lan đã có được chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại AFF Cup 2022 và sẵn sàng cho chuyến làm khách trước Indonesia vào ngày 29/12.

    Kết quả: ĐT Thái Lan 4-0 ĐT Philippines.

    Ghi bàn: Teerasil Dangda (3', pen- 41'), Adisak Kraisorn (57'), Suphanan Bureerat (62')

    Đội hình ra sân:

    ĐT Thái Lan: Kittipong, Pansa Hemviboon, Sasalak, Theerathon, Suphanan, Kritsada, Bordin Phala, Ekanit Panya, Sarach, Dangda, Adisak.

    ĐT Philippines: Julian Schwarzer, Audie Menzi, Simen Lyngbo, Aguinaldo, Jefferson Tabinas, Oliver Bias, Arnel Amita, Jesus Melliza, Mark Hartmann,  Stephan Schrock, Kenshiro Daniels.

    Hữu Danh | 21:04 26/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...