MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Thái Lan nhận thưởng đậm nếu hạ Iraq và Việt Nam

    01:27 Thứ tư 08/07/2015

    Để khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ, LĐBĐ Thái Lan vừa đưa ra mức thưởng với ĐTQG nước này nếu họ tiếp tục mạch thắng ở các cuộc đối đâ

    Để khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ, LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa đưa ra mức thưởng với ĐTQG nước này nếu họ tiếp tục mạch thắng ở các cuộc đối đầu với Iraq Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á tới đây.

    Thái Lan nhận thưởng đậm nếu hạ Iraq và Việt Nam
    ĐT Thái Lan sẽ nhận thưởng lớn nếu thắng Iraq và Việt Nam. Ảnh: Quang Thắng.
    L
    âu nay, người Thái vốn được xem là rất thoáng trong việc thưởng cho các đội tuyển của họ. Từ cấp độ ĐTQG, cho đến các ĐT nữ hay thậm chí cả các đội trẻ, cứ mỗi khi giành thành tích cao, có những trận thắng ấn tượng, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đều ngay lập tức trao cho các tuyển thủ những mức thưởng hậu hĩnh nhằm khích lệ tinh thần.

    Ở SEA Games 28, với việc giành HCV, ĐT U23 Thái Lan đã nhận tổng mức thưởng vào khoảng 16 triệu baht (tương đương 480.000 USD). Mới đây thôi, khi ĐT nữ quốc gia nước này gây tiếng vang tại VCK World Cup bóng đá nữ 2015 bằng chiến thắng trước Bờ Biển Ngà, họ cũng lập tức nhận khoản tiền thưởng vào khoảng 10 triệu baht từ cơ quan bóng đá quyền lực nhất đất nước.

    Ngày hôm qua, theo thông tin đăng tải trên tờ Siam Sport và một số trang báo của Thái Lan, FAT đã công bố mức thưởng cho ĐTQG nước này khi họ làm nhiệm vụ tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Theo đó, nếu tiếp tục có những chiến thắng trước Iraq và Việt Nam trong khuôn khổ bảng E, thầy trò Kiatisak sẽ nhận tổng cộng 4 triệu baht tiền thưởng, tương đương 2 triệu baht/trận.

    Đây có thể coi là một động lực vô cùng lớn cho ĐT Thái Lan trong hành trình tìm vé tới nước Nga vào năm 2018. Cần biết rằng, ở trận đấu với Iraq, thầy trò Kiatisak sẽ có lợi thế sân nhà. Còn trước Việt Nam, họ cũng không hề có chút e ngại khi từng thắng đội bóng áo đỏ 1-0 tại lượt đi. Hiện ĐT Thái Lan tạm dẫn đầu bảng F với 6 điểm (toàn thắng 2 trận).

    Một thông tin liên quan tới nhân sự ĐT Thái Lan, nhiều khả năng ở trận đấu với Iraq, họ sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ sáng tạo Chanathip Songkrasin, người được mệnh danh như “Messi Thái”. Ngôi sao 22 tuổi này vừa phải lên bàn mổ để điều trị dứt điểm chấn thương ở đầu gối. Nhiều khả năng anh sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tháng.

    Tùng Lâm - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...