MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • Thái Lan mơ về World Cup và bài học xương máu cho bóng đá Việt Nam

    19:43 Thứ sáu 19/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dù ở thời điểm nào, mạnh hay yếu, thịnh hay suy, bóng đá Thái Lan vẫn luôn huớng về World Cup như một sứ mệnh lớn lao mà họ phải hoàn thành được.

    Bốn năm trước, đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Kiatisuk Senamuang đã giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018, điều mà trong lịch sử chưa từng có đội tuyển Đông Nam Á nào làm được. Đáng nể hơn, Thái Lan xếp nhất bảng đấu khi trước đó họ chỉ xếp ở nhóm hạt giống số 3 (số 1 là Iraq và số 2 là Việt Nam). Đó là lúc mà những CĐV của Thái Lan cảm thấy VCK World Cup chưa bao giờ gần đến vậy. "World Cup isn't dream" (World Cup không còn là giấc mơ) - thông điệp đã được họ truyền tải rộng khắp trong thời gian ấy.

    Nhưng rồi thất bại 0-4 trước Nhật Bản vào ngày 28/3/2017 ở lượt trận thứ 7 vòng loại cuối cùng World Cup đã chấm dứt giấc mơ đến Nga của thầy trò Kiatisuk. 7 trận đấu đã qua, họ chỉ giành được duy nhất 1 điểm, cách đội xếp thứ 3 (vị trí giành suất đá trận play-off khu vực châu Á) của bảng đấu là Australia đến 12 điểm trong khi vòng loại chỉ còn 3 trận đấu.

    Khi người Thái lại mơ về World Cup - Bóng Đá

     Thái Lan từng thất bại nặng nề ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

    World Cup, một giải đấu vốn xa vời vợi với bóng đá Đông Nam Á lại được Thái Lan khao khát một cách nghiêm túc. Kiatisuk, HLV trưởng của một đội tuyển vốn chưa từng dự VCK World Cup nào vẫn từ chức vì thất bại trong chiến dịch trên. Hành động ấy có thể khiến nhiều người sẽ mỉa mai, xem đó là sự huyễn hoặc của người Thái, nhưng kỳ thực nếu không dám nghĩ về những điều lớn lao và không nghiêm túc thực hiện nó thì sẽ chẳng đội tuyển nào ở Đông Nam Á vượt ra được khỏi "ao làng" này hết.

    Vì cách nghĩ lớn, làm lớn ấy mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã có những hành động vô cùng thiết thực và quan trọng trong đường lối phát triển bóng đá. Những năm gần đây, công tác đào tạo trẻ luôn được FAT xem là trọng tâm để phát triển bóng đá nước này. Theo đó, tất cả các cấp độ đội tuyển, từ lứa trẻ đến ĐTQG đều sẽ thi đấu theo cùng một phong cách để đảm bảo tính thông suốt, duy trì bản sắc cho đội tuyển. Đó là điều mà trước đây chưa có nền bóng đá ở Đông Nam Á nào làm được, trong khi trên thế giới đã áp dụng từ lâu.

    Ngay cả ông HLV trưởng mới nhất của đội tuyển Thái Lan, trong ngày nhậm chức cũng chỉ nhắc đến World Cup chứ không phải AFF Cup hay SEA Games: "Mục tiêu của tôi là đưa đội tuyển Thái Lan tiến lên, có thể đá ngang ngửa với những đội tuyển lớn của châu Á như Nhật Bản. Nền tảng của bóng đá là phải luôn nâng cao tinh thần đồng đội. Tôi muốn nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của tôi là đưa đội tuyển Thái Lan đến với sân chơi World Cup".

    Khi người Thái lại mơ về World Cup - Bóng Đá

     Ngay trong lễ ra mắt, tân HLV trưởng Akira Nishino đã hướng đến việc dự VCK World Cup.

    Có thể thế hệ cầu thủ Thái Lan này chưa đủ thực lực để biến giấc mơ dự World Cup trở thành sự thật, thậm chí là đang trong giai đoạn lao đao như lúc này. Nhưng dù ở thời điểm nào, mạnh hay yếu, thịnh hay suy, bóng đá Thái Lan vẫn luôn huớng về World Cup như một sứ mệnh lớn lao mà họ phải hoàn thành được.

    Và với gì đã và đang làm được trên còn đường hoạch định chiến lược phát triển bóng đá của mình, tầm nhìn sâu rộng cùng tham vọng rất lớn, bóng đá Thái Lan có những nền tảng cốt lõi để phát triển bền vững trong tương lai. Đấy là điều mà ngay cả chúng ta, vốn đang có ĐTQG mạnh hơn họ cũng cần nhìn theo và học hỏi.

     

    Vương Ngọc | 19:13 19/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...