MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Terry và Ferdinand bêu xấu nhau trên twitter

    13:08 Thứ sáu 27/05/2022

    BongDa.com.vn Hai trung vệ xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá Anh đã có những 'lời qua tiếng lại' trên mạng xã hội.

     

    Trong một buổi trao đổi trên chương trình podcast Between the Lines mới đây, cựu trung vệ Rio Ferdinand đã được yêu cầu chọn ra Top 5 trung vệ xuất sắc nhất lịch sử Premier League.

    Huyền thoại của Manchester United không ngần ngại đặt mình ở vị trí đầu tiên, trong khi John Terry là cái tên cuối cùng được Ferdinand lựa chọn. Ngay lập tức, cựu trung vệ của Chelsea đã tỏ thái độ không hài lòng thông qua một story trên trang Instagram cá nhân, anh viết: "Nhận xét thì hay đấy, nhưng các số liệu không biết nói dối."

     - Bóng Đá

     Dòng tweet của Rio Ferdinand. 

    Về phần Ferdinand, cựu trung vệ người Anh cũng đã lên tiếng đáp trả bằng dòng chia sẻ trên trang Twitter:

    "Thời điểm mà một người nào đó tự đề cao thành tích của chính mình và những số liệu thống kê, thì đó thực sự là lúc cần phải bắt đầu đề cập đến một cái tôi yếu ớt."

    "May mắn cho anh là tôi thậm chí còn đưa anh vào Top 5 sau vụ việc phân biệt chủng tộc với em trai tôi, vì vậy, hãy biết ơn tôi vì đã làm điều đó."

    Rất nhanh chóng, Terry đã lên tiếng đáp trả người đồng đội cũ trên tuyển Anh bằng một bình luận ngắn gọn:

    "Một cái tôi yếu ớt đang tự đặt mình vào vị trí số 1."

     - Bóng Đá

     Terry đáp trả. 

    "Xin cảm ơn vì đã đưa tôi vào Top 5 của anh."

    Trong quá khứ, Anton Ferdinand - em trai của Rio Ferdinand đã cáo buộc John Terry về việc dùng từ ngữ phân biệt chủng tộc ra trong trận đấu giữa QPR và Chelsea tại Loftus Road. Dù vậy, sau đó thì Terry đã được tòa án Webminster xử trắng án.

    Huỳnh Phong | 12:38 27/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...