MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Ter Stegen muốn thành số 1

    13:53 Thứ ba 28/07/2015

    Thủ thành 23 tuổi người Đức đã tuyên bố mình muốn trở thành sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của đội bóng xứ Catalan.

    (BongDa.com.vn) – Thủ thành 23 tuổi người Đức đã tuyên bố mình muốn trở thành sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của đội bóng xứ Catalan.

    Marc-andré Ter Stegen tuyên bố muốn trở thành số 1 tại Barcelona. Ảnh: Internet.
    Marc-andré Ter Stegen tuyên bố muốn trở thành thủ môn số 1 tại Barcelona. Ảnh: Internet.

     mùa giải năm nay, cho dù đã cùng Barcelona vô địch Champions League, và được bắt chính hầu hết trong các trận đấu thuộc khuôn khổ các giải đấu Cúp, nhưng Marc-andré Ter Stegen vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ hai trong khung gỗ của HLV Luis Enrique tại La Liga.

    Chính vì thế, anh đã quyết định cắt ngắn kỳ nghỉ hè của mình để trở lại tập luyện sớm cùng CLB, và giờ anh muốn trở thành thủ môn số 1 của Barcelona trên mọi mặt trận.

    “Tôi đã rút ngắn kỳ nghỉ của mình để chuẩn bị cho mùa giải mới. Tôi luôn muốn chơi mọi trận đấu,Ter Stegen phát biểu trên Sport.

    “Ở mùa giải năm ngoái, tôi đã không được thi đấu liên tục, nên tôi sẽ phải chờ đến mùa giải năm nay.”

    “Claudio Bravo đã có phong độ tốt ở mùa giải năm ngoái, nhưng chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra ở mùa giải năm nay,” Anh kết luận.

    Chuyển đến đội bóng xứ Catalan từ Borussia Mönchengladbach, trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại La Liga, Ter Stegen đã có 10 lần giữ sạch lưới sau 21 lần thi đấu tại Champions League và cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

    Về phía Bravo, trong phát biểu gần nhất, thủ thành người Chile hoàn toàn tự tin trước những động thái từ đồng nghiệp. “Nếu tôi sợ (Ter Stegen), tôi đã nhảy lên máy bay và trở lại tập luyện thật sớm rồi,” Anh nói.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...