Rasmus Hojlund thừa nhận, HLV Erik Ten Hag đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình anh chuyển đến Old Trafford. Đồng thời, Hojlund khẳng định, anh thực sự tự hào khi được khoác áo đội chủ sân Old Trafford.
Chân sút người Đan Mạch chia sẻ:
“Tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên cho đến khi thương vụ chuyển nhượng được thực hiện. Đối với tôi, điều quan trọng là được chơi bóng, và nếu người ta bảo tôi phải đến Manchester United để ngồi dự bị, tôi sẽ không bao giờ đến đó."
“Đôi khi, tôi có thể bắt gặp cảnh bản thân nhìn vào chiếc áo của Man Utd và tự mình nghĩ rằng, ‘wow’. Tôi nghĩ mình sẽ luôn tự hào khi khoác lên người chiếc áo này, và đó cũng là điều tôi cố gắng thể hiện trên sân. Tôi không xúc động, nhưng tôi thấy như mình có được một cú hích nho nhỏ.”
“Tôi vẫn vô cùng hạnh phúc khi được khoác áo đội tuyển quốc gia. Điều đó tiếp tục là một đặc ân, và tôi tận hưởng nó mỗi ngày.
“Ở Manchester, người ta nói rất nhiều về áp lực đối với tôi. Nhưng, tôi chỉ tập trung làm việc của mình trên sân, và đó là ghi bàn."