Christian Eriksen thừa nhận, anh chỉ ước mơ được chơi bóng trở lại sau sự cố tại EURO 2020. Đồng thời, tiền vệ người Đan Mạch cũng khẳng định mình đã gặp may khi được HLV Erik Ten Hag để mắt đến:
“Tôi đã mơ về vị trí của mình ngày hôm nay."
"Khi ấy, giấc mơ của tôi chỉ là được chơi bóng trở lại, và sau đó, tất nhiên là thực hiện từng bước một và trở thành phiên bản tốt nhất của một cầu thủ mà mình có thể trở thành. Tôi đã may mắn vào thời điểm đó khi huấn luyện viên muốn tôi đến đây."

Eriksen đã trở thành một nhân tố chủ chốt của Man Utd.
Ngoài ra, Eriksen còn lên tiếng chia sẻ về chấn thương khiến anh ngồi ngoài dài hạn sau tình huống tắc bóng của Andy Carroll ở trận gặp Reading:
"Lúc đó, tôi không nghĩ nó tệ như vậy nên tôi không lo sợ cho mùa giải. Tôi lo lắng hơn về thời điểm mình sẽ trở lại. Các nhân viên y tế đã làm rất tốt, họ đã giữ cho tôi trong tình trạng ổn định và bây giờ, tôi cảm thấy như mình chưa từng phải ngồi ngoài vậy."