MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Ten Hag không đáng bị chỉ trích

    14:58 Thứ hai 03/10/2022

    Chuỗi chiến thắng chưa kịp kéo dài lâu, HLV Erik ten Hag sớm bị Man City kéo trở lại mặt đất sau thất bại 3-6 trước Man City thuộc vòng 9 Premier League.

     - Bóng Đá

     Ten Hag còn nhiều việc phải làm để vực dậy MU.

    David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick cố gắng giúp MU lấy lại vị thế như dưới thời Sir Alex Ferguson nhưng đều thất bại. Tối 2/10, trên sân Etihad, hình ảnh của "Quỷ đỏ" trong quá khứ ùa về ngay tại sân Etihad. Tuy nhiên, thầy trò Erik ten Hag trông giống đội bóng của Alex Ferguson nhưng theo hướng tiêu cực. Tương tự năm 2011, đội chủ sân Old Trafford để thủng lưới 6 bàn trong trận derby Manchester.

    Trước khi làm khách tới sân của Man City, MU cho thấy dấu hiệu trở lại với 4 trận thắng liên tiếp tại Premier League. Chuỗi trận chơi hay của "Quỷ đỏ" được đánh giá cao khi họ vượt qua cả Liverpool và Arsenal.

    Tuy nhiên, MU nhanh chóng bị kéo trở lại mặt đất. Thất bại 3-6 trước Man City chứng kiến tinh thần rệu rã của "Quỷ đỏ".

    Vị thế của MU

    Trận thua Man City phản ánh tình cảnh của MU suốt những năm qua. Họ không thiếu những thương vụ mua sắm đắt giá, phá nhiều kỷ lục chuyển nhượng của làng túc cầu. Nhưng cùng thời điểm, MU quen với việc bị đối phương sỉ nhục. Vết thương lòng lớn dần lên sau những màn trình diễn đáng xấu hổ.

     - Bóng Đá

     Hàng thủ MU vỡ vụn trước Man City. Ảnh: Reuters.

    Tính rộng hơn, trận thua trước Man City chưa phải kết quả tồi tệ duy nhất mà MU trải qua dưới triều đại Ten Hag mới chớm nở. Ngay vòng 2 Premier League, "Quỷ đỏ" nhận gáo nước lạnh với thất bại 0-4 trước Brentford. Lần thứ 2 chỉ sau 7 trận, MU để thủng lưới 4 bàn trong hiệp một và là lần thứ tư trong vòng chưa đầy hai năm.

    HLV thay đổi liên tục, cầu thủ đến và đi nhưng MU vẫn vậy. Họ có thể dễ dàng bị đánh bại. Cảm giác "Quỷ đỏ" hiện tại không còn mang yếu tố sợ hãi. Ngược lại, MU trông mong manh và có thể vỡ vụn trước bất kỳ đối thủ nào.

    Trong buổi họp báo trước trận, Ten Hag khẳng định MU đối đầu với Man City chứ không phải Erling Haaland. Bước vào trận đấu, "Quỷ đỏ" đơn giản không thể chống đỡ được những pha lên bóng của "The Citizens". Sự xuất sắc của Haaland chỉ tô điểm thêm cho một ngày thi đấu tệ hại của hàng thủ MU.

    10 năm trước, Ferguson từng có ý định mời Pep Guardiola trở thành người kế nhiệm ông tại Old Trafford. Nhà cầm quân người Catalonia sau đó đùa vui rằng chất giọng khó nghe của huyền thoại người Scotland khiến ông không rõ bản thân có nhận được lời đề nghị nghiêm túc cho công việc tại MU hay không. Nhưng sau ngần ấy năm, Ferguson vẫn là người duy nhất giúp MU kết thúc mùa giải với vị trí xếp trên Man City.

    Ten Hag cần thời gian

    Với Ten Hag, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Rõ ràng khó có thể trách HLV này khi ông chỉ mới có một mùa hè làm việc cùng đội bóng.

    MU chi hơn 200 triệu bảng để bổ sung nhân sự nhưng đồng thời, đội hình của họ có sự thay đổi lớn với hàng loạt cái tên ra đi. Quan trọng hơn Ten Hag đừng để người hâm mộ cảm giác rằng ông đang xây dựng đội bóng trên đống cát dễ đổ.

     - Bóng Đá

     MU bị kéo trở lại mặt đất sau thất bại trước Man City. Ảnh: Reuters.

    Trên sân Etihad, Tyrell Malacia, một trong những bản hợp đồng đầu tiên hè này, trở nên vô hại và không thể ngăn cản Phil Foden. Chiều cao của Lisandro Martinez có thể không phải là vấn đề. Ở tình huống đánh đầu thành bàn, Haaland vượt qua sự đeo bám của Scott McTominay. Nhưng Martinez chắc chắn phải chịu trách nhiệm cho hàng thủ phải vào lưới nhặt bóng 6 lần. Trong khi đó, Raphael Varane tập tễnh rời sân sau khi MU bị dẫn 0-3. Victor Lindelof xuất hiện và nỗ lực của Diogo Dalot cũng không khá hơn là bao.

    Và như mọi khi, khoảng trống quá lớn ở hàng tiền vệ vẫn chưa được giải quyết. MU mang về một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới, người 4 lần vô địch Champions League chỉ để dự bị trong trận cầu lớn. Casemiro ngồi cạnh Cristiano Ronaldo và liên tục bày tỏ sự thất vọng.

    Đến phút 59, Casemiro vào sân nhằm hạn chế thêm bàn thua. Dù vậy, bản hợp đồng 70 triệu bảng bất lực, và hai bàn thắng nữa đến với Man City sau đó. Guardian nghi ngờ Casemiro không phải là lựa chọn của Ten Hag. Tiền vệ này không mang dáng dấp Frenkie de Jong hay một bản sao tương tự. Thay vào đó, anh thích hợp với vai trò phá lối chơi hơn là xây dựng.

    Trước hàng tiền vệ kỹ thuật, sáng tạo, có tầm nhìn và sự khéo léo gồm Kevin de Bruyne, Silva và Ilkay Gundogan, McTominay hiện nguyên hình trở thành cầu thủ tầm thường. McTominay như kéo lùi MU và cản trở sự tiến bộ của đội bóng.

    Christian Eriksen buộc phải lùi sâu khi MU không có bất kỳ tiền vệ nào đủ khả năng cầm bóng. Bruno Fernandes một lần nữa mất tích. Anh la hét đồng đội một cách vô nghĩa. Trên khán đài, Ferguson chỉ biết cau mày chứng kiến Man City đào sâu khoảng cách với đội bóng áo đỏ.

    Ten Hag hiểu rằng MU hiện tại không thể "đứng chung mâm" với Man City. Cách CLB đứng dậy sau trận đấu này sẽ định hình triều đại Ten Hag. Sau 2 thất bại đầu mùa, "Quỷ đỏ" thay đổi và chơi tốt dần lên. Người hâm mộ mong đợi điều tương tự sau trận thua Man City.

    Chắc chắn Ten Hag sẽ tìm ra bộ khung mới cho MU. Chặng đường ở phía trước còn gian nan. Thời gian sẽ cho câu trả lời chính xác nhất. Với "Quỷ đỏ" hiện tại, họ cần hạ mình để tiến xa hơn.

    Thất bại này cần thiết để Ten Hag biết MU đang đứng ở đâu. Khoảng cách của MU với những đội bóng lớn không thể xóa nhòa chỉ trong thời gian ngắn.

    Theo Hiểu Phong - Zing.vn | 14:32 03/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...