Thời gian qua, gia đình Glazer đã rao bán Man Utd. Mức giá mà họ đưa ra là 6 tỷ bảng. Đến lúc này, báo giới cho biết có khoảng 6 nhà đầu tư đã gửi thầu, nhưng Sheikh Jassim và Sir Ratcliffe là những ứng viên nặng ký nhất.

Nhà Glazer chưa muốn từ bỏ Man Utd hoàn toàn.
Việc tiếp quản Man Utd vì nhiều vấn đề đã bị trì hoãn suốt những tháng qua. Người ta cho rằng nhà Glazer cố tình làm vậy để đẩy mức giá bán lên cao nhất có thể. Việc Hoàng thân Qatar, Sheikh Jassim và Sir Jim Ratcliffe chỉ sẵn lòng trả 5 tỷ bảng rõ ràng chưa đáp ứng được kỳ vọng của BLĐ Quỷ đỏ.
Tuy nhiên, tờ The Sun mới đây khẳng định, nhà Glazer đã chọn Ratcliffe và Ineos làm đối tác ưa thích của họ và một thông báo chính thức có thể đến ‘trong vài ngày nữa’.
Lý do của việc "chọn mặt gửi vàng" này đến từ việc Ratcliffe sẵn sàng chừa lại một số cổ phần nhất định cho gia đình Glazer. Họ không tiếp quản 100% như đề nghị của Sheikh Jassim. Theo Sky Sports, Ratcliffe đã đề xuất sở hữu hơn 50% cổ phần của câu lạc bộ và nhà Glazer có thể giữ lại 20% cổ phần.
Như người dẫn chương trình Mark Goldbridge nhận định, trong cuộc tiếp quản này, còn dính dáng đến nhà Glazer là một thất bại. Goldbridge cho biết: "Cho phép nhà Glazer ở lại dù chỉ với 1% là một thất bại. Điều này có nghĩa là một sự giải phóng khỏi những người đã phá hủy câu lạc bộ bóng đá này hơn 17 năm. Cho phép họ ở lại, ngay cả khi bạn có 50% (cổ phần) là một thất bại."

Ten Hag không nên trông chờ vào việc rót tiền từ giới chủ.
Dẫu vậy, không hẳn việc để Sheikh Jassim trở thành chủ sở hữu mới của Man Utd là một tín hiệu tốt. Các phân tích chỉ ra rằng, Man Utd đã chi quá nhiều tiền trong những năm gần đây và giới chủ Qatar chỉ có thể đổ thêm vào đội bóng này tối đa 100 triệu bảng trong mùa hè tới. Đó rõ ràng không phải là số tiền đủ lớn để Man Utd mơ về một danh hiệu lớn ở mùa giải mới.
Về mặt bản chất, Ten Hag phải tự mình giải quyết những tồn đọng tại CLB, trước khi trông chờ vào túi tiền từ các ông chủ. Man Utd hãy nhìn sang Chelsea để hiểu rằng nhiều tiền không phải lúc nào cũng tốt. Cái Man Utd cần lúc này là một chiến lược quản trị dài hơi. Họ không thể vừa mua một hậu vệ gần 60 triệu bảng vào mùa giải trước, lại chi thêm ngần ấy tiền để mang về một trung vệ dự bị, chỉ vì Harry Maguire chơi không tốt.
Nếu ở mùa giải tới, Man Utd chơi không tốt và Ten Hag bị sa thải, HLV mới sẽ ứng phó thế nào với một đội hình gồm có hàng loạt nhân tố Hà Lan - Ajax như Malacia, Antony, Christian Eriksen?
Do đó, cách tốt nhất để Man Utd đi đúng hướng vào lúc này là đẩy đi những người đang "ngồi mát ăn bát vàng" và tin tưởng nhiều hơn vào các cầu thủ trẻ. Dù Sheikh Jassim hay Ratcliffe có đến với đội bóng thì tiền cũng chưa thể giải quyết ngay những vấn đề của Quỷ đỏ.