Với việc Liverpool bất ngờ chia điểm trong cuộc tiếp đón Aston Villa, Manchester United xem như đã chạm một tay vào tấm vé tham dự Champions League mùa tới với thắng lợi tối thiểu trước Bournemouth.
Trên thực tế, với số lượng cơ hội đã được tạo ra, Man Utd hoàn toàn có thể hủy diệt đội chủ nhà nếu như hàng công của họ dứt điểm tốt hơn. Trong đó, Anthony Martial lại gây thất vọng khi thi đấu ở vị trí trung phong cắm, khi anh không tung ra được bất kỳ cú sút trúng đích nào trong khoảng 60 phút góp mặt trên sân.
Dù vậy, khi bị thay ra để nhường chỗ cho Wout Weghorst, Martial lại tỏ thái độ không hài lòng và đi thẳng vào đường hầm. Trao đổi về vấn đề này trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Erik Ten Hag cho biết:
"Tôi nghĩ Martial đã chơi tốt, cậu ấy đã trở lại băng ghế dự bị, cậu ấy vẫn ổn."
"Tôi nghĩ Martial vừa lao vào phòng thay đồ, tôi không biết cậu ấy muốn làm gì."
Tất nhiên, trong bối cảnh có thể bị Man Utd thanh lý trong mùa Hè, việc tỏ thái độ với Ten Hag sẽ chẳng mang đến lợi ích gì cho Martial.