MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • Ten Hag đang lãng phí chữ ký 35 triệu bảng?

    21:24 Thứ năm 08/06/2023

    BongDa.com.vn Man Utd mất 35 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Donny Van De Beek tuy nhiên họ chưa bao giờ khai thác được tối đa khả năng của cầu thủ này.

     

    Donny Van De Beek mới chỉ có 28 lần ra sân kể từ khi đặt bút ký vào bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng với Man Utd vào tháng 9 năm 2020.

    Điều đó có nghĩa là Quỷ đỏ đã trả 1,25 triệu bảng cho mỗi lần ra sân của Van De Beek. Đấy là chưa tính đến tiền lương, thưởng họ phải trả đều đặn cho tiền vệ người Hà Lan trong suốt 3 năm qua. Đến bây giờ người ta vẫn tự hỏi Van De Beek có phải là một thương vụ sai lầm của Man Utd hay không khi thực tế là những màn trình diễn của Van De Beek mỗi khi vào sân là không hề tệ.

    Ten Hag đang lãng phí chữ ký 35 triệu bảng - Bóng Đá

     Van De Beek gặp quá nhiều khó khăn tại Man Utd.

    Ở mùa giải đầu tiên, cầu thủ này đá 19 trận tại Premier League, nhưng tổng số phút chỉ là 511. Từ mùa giải 2021/22 trở đi không có mùa nào anh xuất hiện đủ 10 trận ở giải quốc nội. Thậm chí, trong nửa mùa bóng chơi cho Everton theo dạng cho mượn, anh cũng đá 7 trận, với tổng số phút là 483. 

    Từng được coi là một trong những tiền vệ thú vị bậc nhất châu Âu, Van de Beek giờ đã 26 tuổi và nhận thức được rằng sự nghiệp của anh không phát triển như nhiều người dự đoán sau chuỗi ngày đáng nhớ cùng Ajax tại đấu trường Champions League mùa 2018/19.

    Van De Beek được biết là người dễ mến, nổi tiếng với các đồng đội và nhân viên tại Carrington, nhưng có vẻ Old Trafford không phải là một điểm đến hợp lý với anh. 

    Đã có 4 HLV khác nhau - Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick và Erik ten Hag dẫn dắt Van De Beek và họ đều không sử dụng anh quá nhiều dù có lúc thể trạng của tiền vệ 26 tuổi đủ tốt. 

    Ten Hag có mối quan hệ tuyệt vời với Van de Beek tại Ajax, nhưng ông thầy ấy cũng đang lăn tăn trong việc ứng xử với cậu học trò.

    Ten Hag đang lãng phí chữ ký 35 triệu bảng - Bóng Đá

     Ten Hag vẫn có thể tận dụng Van De Beek ở vị trí số 10.

    Van De Beek đã hoàn thành quá trình hồi phục và đã trở lại tập luyện trước trận chung kết FA Cup. Anh đã kết thúc mùa giải khi chơi ít hơn 300 phút. Vào tháng 11, Ten Hag đã "thách thức" cậu học trò rằng anh cần phải "chiến đấu" cho vị trí của mình. Sau đó, Van De Beek gặp chấn thương đầu gối và "vượt qua bệnh tật" cũng đã là một bài toán nan giải với cầu thủ người Hà Lan.

    Van De Beek có 4 lần đá chính ở mùa giải này. Lần cuối cùng là trước Aston Villa ở tháng 11. Thời điểm đó, anh được bố trí đá số 10. Vị trí số 10 của Man Utd là một dấu hỏi với Ten Hag nếu Bruno Fernandes không đá chính. Thậm chí, có thời điểm, Ten Hag đã kéo Wout Weghorst xuống chơi như một số 10 để tạo ra khoảng trống ở phía trên.

    Bàn về khả năng xâm nhập vòng cấm, Van De Beek có đủ những phẩm chất để chơi ở đó. Bộ kỹ năng xử lý của cầu thủ này khá đa dạng và anh hoàn toàn có thể tung ra những pha chọc khe có độ sát thương không thua kém Bruno. Vấn đề với cựu tiền vệ Ajax có lẽ là anh chưa bao giờ khỏe mạnh để sẵn sàng ra sân 38 trận một mùa.

    Ngọa Long | 20:54 08/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...