MỚI NHẤT :
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Ten Hag đã biết đâu là hàng tiền vệ mạnh nhất cho Man United

    20:25 Thứ năm 28/09/2023

    BongDa.com.vn HLV Man United, Erik ten Hag sẽ có một cơn đau đầu dễ chịu trong việc lựa chọn hàng tiền vệ ưa thích của mình cho trận gặp Crystal Palace cuối tuần này.

    Sau nhiều tháng được liên kết với đội chủ sân Old Trafford, Sofyan Amrabat đã có trận ra mắt trọn vẹn cho Quỷ đỏ, trước Crystal Palace ở League Cup, chỉ 72 giờ sau khi anh vào sân thay người muộn trong trận gặp Burnley tại Turf Moor.

    Tuy nhiên, rất ít người có thể đoán trước được cựu tiền vệ Fiorentina sẽ được Ten Hag bố trí đá ở vị trí hậu vệ trái. Nhưng đó là điều bắt buộc, bởi Sergio Reguilon không đảm bảo sức khỏe, trong khi Luke Shaw và Tyrell Malacia dính chấn thương. Ngôi sao người Maroc xuất phát từ bên trái, và bó vào trong đá như một tiền vệ.

    Cơn đau đầu dễ chịu của Ten Hag - Bóng Đá

     Ten Hag có cơn đau đầu dễ chịu cho bài toán tuyến giữa.

    Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Amrabat đã chứng minh quyết định của Ten Hag là hoàn toàn đúng đắn. Anh đã vượt qua được thử thách đầu tiên một cách xuất sắc. Dù sao, cần nhớ rằng, Man United mượn anh là để tăng cường sức mạnh hàng tiền vệ, hỗ trợ và cạnh tranh với Casemiro ở vị trí chốt chặn. Nếu Reguilon khỏe mạnh cho trận tái đấu Palace ở Premier League tại Old Trafford cuối tuần này, rất có thể Amrabat có thể xuất phát ở vị trí tiền vệ. 

    Cuộc khủng hoảng ở hàng tiền vệ Man United giờ đã kết thúc, khi Mason Mount cũng trở lại đội hình xuất phát vào giữa tuần. Chơi cùng Hannibal Mejbri và Casemiro ở hàng tiền vệ, anh cho thấy sự sáng tạo tuyệt vời trong 45 phút hiệp một, tạo ra 4 cơ hội, và 2 trong số đó được đồng đội của anh tận dụng để ghi bàn. Màn trình diễn của Mount xứng đáng được tưởng thưởng bằng một suất đá chính. Tuy nhiên, sau màn trình diễn bắt mắt của anh và Amrabat ở League Cup, Ten Hag giờ đây phải đối mặt với một cơn đau đầu dễ chịu.

    Cơn đau đầu dễ chịu của Ten Hag - Bóng Đá

     Amrabat và Mount chơi ấn tượng trước Palace.

    Nếu Ten Hag triển khai hệ thống 4-3-3 ưa thích của mình, Amrabat có thể chuyển vào hàng tiền vệ và là đối tác Casemiro ở vị trí trung tâm, Mount được triển khai ở vai trò cao hơn. Khi đó, Bruno Fernandes xuất phát ở cánh phải, vị trí không phải xa lạ với thủ quân Quỷ đỏ. Ngoài ra, Ten Hag có thể quay trở lại hệ thống 4-4-2 kim cương mà vị chiến lược gia người Hà Lan đã triển khai trong trận thua 1-3 trước Brighton hồi đầu tháng này.

    Khi đó, Ten Hag có thể triển khai Casemiro ở vị trí trung tâm, Mount và Amrabat đá cao hơn, rộng hơn và Fernandes là đỉnh của viên kim cương. Trên giấy tờ, đây là một hệ thống thú vị và hợp lý, khi mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa năng lượng, sức sáng tạo và sự vững chắc trong phòng thủ.

    Có gì đó tiếc nuối nếu Hannibal Mejbri phải ngồi ngoài, sau khi tài năng trẻ này được đá chính cả hai trận gần nhất. Mejbri đã đóng vai trò chủ chốt trong việc pressing tầm cao, di chuyển không bóng, phân phối bóng. Christian Eriksen cũng có nguy cơ bị loại, Scott McTominay cũng vậy. Kobbie Mainoo cũng phải ngồi ngoài khi chỉ vừa trở lại sau chấn thương dài hạn.

    Cuối cùng, Casemiro - Amrabat - Mount - Fernandes có thể tạo thành hàng tiền vệ mạnh nhất, toàn diện nhất của Man United. Sơ đồ kim cương sẽ đặt trách nhiệm tấn công lên các hậu vệ cánh, nhưng Diogo Dalot và Reguilon đều đã chứng minh rằng đó mới là sở trường của họ.

    Minh Tuấn | 19:55 28/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...