MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Ten Hag cao tay, Man Utd biến Haaland thành "người tàng hình"

    06:29 Chủ nhật 15/01/2023 | 1

    BongDa.com.vn Với cách sắp xếp nhân sự hợp lý, đội chủ sân Old Trafford đã không cho chân sút người Na Uy bất kỳ cơ hội nào để tỏa sáng trong trận derby.

    Cú hat-trick trong trận lượt đi đã biến Erling Haaland thành nỗi ác mộng của hàng phòng ngự Manchester United. Tuy nhiên, câu chuyện trong trận lượt về hoàn toàn khác. HLV Erik ten Hag bắt đầu rút ra được nhiều bài học, đồng thời tạo ra khá nhiều thay đổi. Cụ thể, chiến lược gia người Hà Lan không còn muốn đôi công với The Citizens.

    Bằng chứng ở việc, cựu thuyền trưởng Ajax Amsterdam bố trí hàng công chỉ có Marcus Rashford và Anthony Martial. Đổi lại, ông để Fred xuất phát ngay từ đầu, chơi trong vai trò tiền vệ con thoi. Ai cũng biết rằng, tuyển thủ Brazil có nguồn năng lượng dồi dào, sẵn sàng chạy không ngừng nghỉ để tạo áp lực cho đối phương.

    Ten Hag cao tay, Man Utd biến Haaland thành

     Fred theo De Bruyne như hình với bóng. 

    Trong khi đó, Casemiro chơi lùi sâu hơn thường lệ, tạo nên bức tường phòng thủ vững chắc trước khung thành David de Gea. Cuối cùng, cách sắp xếp này đã mang lại hiệu quả. Nhiệm vụ của Fred vô cùng rõ ràng - kèm người 1vs1 với Kevin De Bruyne. Các thống kê chỉ ra, cựu cầu thủ Shakhtar Donetsk đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình.

    Cụ thể, Fred tung ra 3 pha tắc bóng với tỷ lệ chính xác 100%. Anh chuyền chính xác 88%, qua người thành công 2 lần và thắng trong 3 lần tranh chấp tay đôi. Những gì ngôi sao sinh năm 1993 làm được khiến nhiều người liên tưởng đến Park Ji-sung hay Ander Herrera trong quá khứ, các cầu thủ rất giỏi trong việc phong tỏa một nhân vật cụ thể bên phía đối thủ.

    Sẽ không ngoa chút nào nếu cho rằng, Fred mới là cái tên hay nhất của Manchester United ở trận derby vừa qua. Anh không cho Kevin De Bruyne có không gian ở trước vòng 16m50. Điều đó dẫn đến việc, số 17 của Manchester City thường xuyên phải di chuyển ra cánh, đôi khi là hoán đổi vị trí với Riyad Mahrez để tìm khoảng trống.

    Đó là lý do trong suốt trận đấu, Kevin De Bruyne không thể tìm ra sợi dây liên lạc với Erling Haaland. Và khi bị chia cắt hoàn toàn, chân sút từng lập hat-trick vào lưới David de Gea trở nên vô hại hơn bao giờ hết. Theo WhoScored, Erling Haaland chỉ tung ra vỏn vẹn 2 cú dứt điểm và không có pha bóng nào trong số đó đi trúng đích.

    Ten Hag cao tay, Man Utd biến Haaland thành

     Haaland bị phong tỏa hoàn toàn ở trận thua 1-2 trước Quỷ đỏ. 

    Có nhiều lần, tiền đạo người Na Uy phải lùi khá sâu để tham gia phát triển bóng. Tuy nhiên, càng rời xa khung thành, tầm ảnh hưởng của cựu cầu thủ Borussia Dortmund càng giảm. Ở tình huống duy nhất Fred và Casemiro để xổng Kevin De Bruyne, Jack Grealish là gương mặt chớp thời cơ để ghi bàn chứ không phải Erling Haaland.

    Đúng như những gì đã chia sẻ sau thất bại 3-6 ở lượt đi, HLV Erik ten Hag học hỏi được rất nhiều điều từ trận thua muối mặt tại Etihad. Ông tỏ ra biết mình biết người, chọn cách tiếp cận hợp lý thay vì chơi một cách sòng phẳng với Manchester City. Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội có được, Quỷ đỏ đáng lẽ đã dẫn trước ngay trong hiệp một.

    Những thay đổi của HLV Erik ten Hag trong hiệp hai cũng tỏ ra hợp lý khi Alejandro Garnacho kiến tạo cho Marcus Rashford ghi bàn. Rõ ràng, chiến lược gia người Hà Lan cho thấy mình là người tài năng và đọc trận đấu tốt đến mức nào. Và sau tất cả, Manchester United có thể tuyên bố rằng CLB đã trở lại với cuộc đua vô địch Premier League mùa giải 2022/23. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 05:59 15/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...