MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • "TBN rõ ràng rất tức giận"

    23:24 Thứ ba 06/12/2022

    BongDa.com.vn Đoàn quân của HLV Luis Enrique tỏ ra khó chịu trước lối chơi kín kẽ mà đại diện Bắc Phi triển khai.

     

    Dù được đánh giá cao hơn và chiếm lĩnh quyền kiểm soát trận đấu, tuy nhiên Tây Ban Nha vẫn không thể tìm thấy cách xuyên phá hàng thủ kỷ luật mà Maroc dựng lên.

    Vẫn như ở những cuộc chạm trán với Bỉ và Croatia, đại diện Bắc Phi ưu tiên việc xây dựng phòng tuyến vững chắc nơi phần sân nhà, chờ đợi đối thủ mắc sai lầm để tổ chức các đợt phản công nhanh.

     Tây Ban Nha gặp khó trước Maroc. 

    Lối chơi này cũng tỏ ra hiệu quả trước Tây Ban Nha. Những Marco Asensio hay Ferran Torres đều hoàn toàn bị kiềm tỏa. Trong khi đó Maroc cũng đã có cho riêng mình những cơ hội nguy hiểm trong hiệp một.

    Chứng kiến đấu pháp hợp lý mà đại diện Bắc Phi đưa ra, chuyên gia Nick Wright của Sky Sports bình luận:

    "Màn trình diễn xuất sắc trong hiệp một của Maroc. Tây Ban Nha rõ ràng rất tức giận với một số quyết định bất lợi cho họ, nhưng hiếm khi thấy đoàn quân của Luis Enrique tỏ ra khó chịu như thế này. Bên phía các cầu thủ Maroc, đặc biệt là Boufal, cũng thể hiện nhiều phẩm chất phù hợp với cường độ của họ."

    Bước sang hiệp hai, Tây Ban Nha vẫn tiếp tục nắm thế chủ động nhưng kịch bản không có gì thay đổi. Giờ đây HLV Luis Enrique chuẩn bị tung bộ đôi Alvaro Morata và Carlos Soler vào sân nhằm thay đổi cục diện.

    Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 22:54 06/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...