MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Hiệp 2 bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Tây Ban Nha thất bại: Lần cuối cho HLV Enrique và dàn công thần?

    15:24 Thứ tư 07/12/2022

    BongDa.com.vn Sau trận đấu với Ma-rốc, đội hình của tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup 2022 chắc chắn sẽ có nhiều biến động.

    Trên sân Education City, tuyển Tây Ban Nha thể hiện sự áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu. Theo Fotmob, La Roja kiểm soát bóng đến 77%, tung ra 1.019 đường chuyền và thực hiện 13 pha dứt điểm. Thế nhưng, tất cả con số ấy đều vô nghĩa khi họ không thể khiến thủ môn Yassine Bounou vào lưới nhặt bóng dù chỉ một lần. Ngay cả khi bước vào loạt penalty cân não, những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Pablo Sarabia, Carlos Soler và Sergio Busquets cũng lần lượt sút hỏng. Cuối cùng, Tây Ban Nha nhận thất bại trước Ma-rốc, qua đó sớm phải xách va li rời Qatar.

    Những gương mặt đã chơi trận cuối cùng cho tuyển Tây Ban Nha - Bóng Đá

     Tây Ban Nha nhận thất bại ở trận đấu với Ma-rốc.

    Thất bại quá nặng nề khiến giấc mơ vô địch World Cup 2022 của La Roja tan thành mây khói, khiến những câu chuyện bên lề cũng bị nỗi thất vọng che khuất. Tất cả chúng ta dường như quên mất một điều: HLV Luis Enrique và nhiều cầu thủ rất có thể sẽ chia tay tuyển Tây Ban Nha sau khi trở về bán đảo Iberia.

    Theo Marca, hợp đồng của HLV Enrique với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Trước đó, hai bên sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán để tiếp tục gắn bó lâu dài. Chủ tịch RFEF, Luis Rubiales, không dưới một lần công khai thể hiện sự tin tưởng với chiến lược gia người Gijon. Tuy nhiên, sau hành trình tệ hại ở World Cup 2022, nhiều khả năng điều đó sẽ thay đổi. Tuyển Tây Ban Nha cần một luồng gió mới để vực dậy tinh thần, nhất là khi HLV Enrique bị xem là quá thiên vị cầu thủ Barcelona. Về phần mình, cựu thuyền trưởng AS Roma cũng có thể không đặt bút ký vào bản hợp đồng mới vì lòng tự trọng.

    Trong buổi họp báo sau trận thua Ma-rốc, HLV Enrique cũng để ngỏ khả năng ra đi. Ông cho biết: “Tôi không thể nói ngay bây giờ. Đây không phải thời điểm thích hợp để nói về tương lai của tôi. Tôi vẫn rất hạnh phúc khi làm việc với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Nếu được quyết định, tôi sẽ ở lại đây mãi mãi. Nhưng vào thời điểm này, bản thân tôi cũng cần đưa ra quyết định tốt nhất cho toàn đội”.

    Những gương mặt đã chơi trận cuối cùng cho tuyển Tây Ban Nha - Bóng Đá

     Rất có thể HLV Enrique và Busquets sẽ chia tay La Roja sau World Cup 2022.

    Không chỉ HLV Enrique, nhiều cầu thủ Tây Ban Nha rất có thể sẽ tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2022. Tương lai của Busquets đã quá rõ ràng. Ở tuổi 36, anh chuẩn bị sang MLS dưỡng già. Màn trình diễn tệ hại trước Ma-rốc có thể khiến anh mạnh mẽ hơn trong việc nói lời chia tay La Roja. Những người đồng đội của anh như Jordi Alba, Cesar Azpilicueta nhiều khả năng sẽ làm điều tương tự. Koke hay Dani Carvajal không được HLV Enrique trọng dụng và động lực gắn bó với tuyển quốc gia cũng mất dần.

    Sau mỗi thất bại, các đội tuyển lại cần một cuộc cải tổ. Tuyển Tây Ban Nha trong tương lai sẽ dành cho những người trẻ như Gavi, Pedri, Nico Williams, Ansu Fati… và một HLV có tư tưởng cách tân. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu La Roja có nhiều biến động trong thời gian sắp tới.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 14:54 07/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...