MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Tây Ban Nha đi vào vết xe đổ của Barcelona

    21:59 Thứ tư 07/12/2022

    BongDa.com.vn Trong giai đoạn cuối của kỷ nguyên tiki-taka, Barca đã từng bế tắc với lối đá kiểm soát nhưng chẳng thể tìm được đầu ra cho các pha lên bóng.

    Bị Morocco loại khỏi World Cup 2022 trên chấm luân lưu là cú sốc quá lớn với bóng đá Tây Ban Nha. Thầy trò HLV Luis Enrique là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận, tỷ lệ giữ bóng đạt 83%, từng có thời điểm cảm giác La Roja rất gần bàn thắng rồi, nhưng thực ra, chỉ là lối đá kiểm soát quá nhuần nhuyễn làm cho người ta lầm tưởng về sức mạnh của Tây Ban Nha.

     - Bóng Đá

     Tây Ban Nha thất bại khi trái bóng vẫn đang... trong chân họ!?

    Đội tuyển này giữ bóng nhiều mà chỉ tạo ra đúng duy nhất 1 cú sút trúng đích trong 120 phút thi đấu. Hơn 1000 đường chuyền được thực hiện chỉ để tạo ra 1 pha dứt điểm trúng vào khung thành Morocco là sự thiếu hiệu quả đến kinh ngạc. Cạn kiệt ý tưởng và bế tắc trong cách tịnh tiến trái bóng vào khu vực 16m50 của đối thủ là hai điểm yếu Tây Ban Nha phơi bày ra.

    La Roja thiếu một cá nhân đủ sức định đoạt trận đấu, một cầu thủ lớn như David Villa chẳng hạn. Tại World Cup 2010, “Bò tót” cũng kiểm soát bóng rất nhiều, cũng từng có rất nhiều trận đấu bế tắc, nhưng họ có Villa, cầu thủ luôn tỏa sáng với các bàn thắng quyết định.

     - Bóng Đá

     Bị Morocco loại trên chấm luân lưu là thất bại quá khó nuốt trôi với La Roja.

    Cả Asensio, Alvaro Morata hay Pablo Sarabia đều quá vô duyên trước Morocco. Tiki-taka mà Luis Enrique đang xây dựng thực chất chỉ dừng lại ở việc chuyền, kiểm soát bóng, chứ không hiệu quả trong cách tiếp cận khung thành đối thủ. Gavi và Pedri chuyền bóng tốt nhưng họ không tạo ra được nhiều đường chuyền quyết định, mở ra cơ hội cho đồng đội.

    Đây cũng là vấn đề của Barcelona trong giai đoạn cuối của kỷ nguyên tiki-taka. CLB xứ Catalunya cũng kiểm soát bóng nhiều mà lại bế tắc trong khâu xuyên thủng hàng thủ dày đặc của đối thủ. Ở trận đấu bán kết lượt về với Chelsea tại bán kết Champions League 2011/2012, Blaugrana giữ bóng tới 72% nhưng rồi để đối thủ cầm chân 2-2, qua đó trở thành cựu vương giải đấu.

     - Bóng Đá

     HLV Luis Enrique sẽ phải thay đổi lối chơi của Tây Ban Nha trong thời gian tới.

    Tây Ban Nha thậm chí còn là phiên bản tệ hơn Barca giai đoạn đó, khi họ không có nhiều nhân tố đột biến, và trên hết là Luis Enrique không có… Messi trong đội hình. La Roja không đột biến, chính điều đó cản trở việc họ từ một đội bóng mạnh, trở thành một đội bóng lớn.

    Sau thất bại này, HLV trưởng của họ chắc chắn phải thay đổi, Tây Ban Nha sẽ phải chơi trực diện hơn thay vì đẩy trái bóng loanh quanh khu vực giữa sân và mong chờ đối thủ mắc sai lầm. Thứ họ cần là áp lực, và áp lực chỉ được tạo ra bởi tần suất bóng liên tục được đưa vào vòng 16m50 đối thủ.

    (Bạn đọc: Vương Ngọc)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 21:29 07/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...