Tây Ban Nha - Gã khổng lồ chưa tỉnh giấc
10:55 Thứ ba 05/06/2018
BongDa.com.vn La Roja đã để lại nhiều dấu hỏi sau trận đấu với Thuỵ Sĩ. Họ hướng tới World Cup 2018 với tham vọng vô địch. Tuy nhiên, điều đó có khả thi ?.

Tây Ban Nha có trận đấu giao hữu vào đêm Chủ Nhật trước Thuỵ Sĩ tại sân vận động La Ceramica (Villarreal). Thầy trò huấn luyện viên Julen Lopetegui có màn khởi đầu khá tốt khi Thiago Alcantara, David Silva và Iago Aspas lần lượt uy hiếm khung thành của thủ môn Sommer. 

Bước ngoặt đến từ phút 29, khi hậu vệ trẻ của La Furia, Alvaro Odriozola có cú vuốt bóng đẹp mắt vào lưới của Thuỵ Sĩ. Sau giờ nghĩ giữa hai hiệp, Tây Ban Nha vẫn giữ thế chủ động trên sân. Tuy nhiên, Ricardo Rodriguez (Thuỵ Sĩ) bất ngờ ghi bàn quân bình tỉ số hoà 1-1 sau cú đá bồi từ sai lầm trước đó của thủ thành David De Gea.

Kết quả hoà trước La Nati của nhà vô địch World Cup 2010 đã chỉ ra nhiều vấn đề đáng lo trong hành trình chinh phục cúp vàng thế giới của La Roja.

THANH GƯƠM CHƯA SẮC BÉN

Tây Ban Nha: Gã khổng lồ chưa thức giấc - Bóng Đá

 Tây Ban Nha vẫn còn nhiều điều cần cải thiện trước thềm World Cup 2018.

Những chú bò tót Tây Ban Nha đã có một trận đấu tốt trước Thuỵ Sĩ. Họ nắm quyền kiểm soát thế trận với những pha bóng đẹp mắt. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ. Những pha dứt điểm cuối cùng đã thiếu đi sự sắc sảo cần thiết.

Tình huống dẫn dến bàn thắng duy nhất bên phía La Roja đến từ một cái tên còn rất lạ trong mắt người người hâm mộ, ngôi sao của Real Sociedad, Odriozola. 

Áp lực lên khung thành của Thuỵ Sĩ là điều chúng ta dễ nhận ra ngay từ đầu trận. Những pha hãm thành liên tiếp từ Koke và Thiago ngay khi bóng lăn. Mặc dù thế, hàng phòng ngự của đội bóng Trung Âu vẫn đứng vững trước sức ép từ Cơn thịnh nộ màu đỏ. 

Silva, Thiago, Andres Iniesta  là những gương mặt chính ở hàng tiền vệ. Với phẩm chất kĩ thuật thượng thừa của mình, bộ ba trên thống trị ở khu trung tuyến với những đường chuyền nguy hiểm. Tưởng chừng như bàn thắng sẽ đến một cách dễ dàng với các cầu thủ áo đỏ. Nhưng thực tế thì không.

Những ngôi sao đẳng cấp thế giới trên hàng công của nhà vô địch EURO 2012 có một ngày thi đấu thiếu thuyết phục. Những cơ hội ngon ăn lần lượt bị bỏ lỡ một cách tiếc nuối. 

Thật may cho HLV Julen Lopetegui khi đây chỉ là một trận đấu giao hữu. Họ vẫn còn thời gian mài lại "thanh gươm" của mình trước khi lâm vào cuộc chiến thực sự ở World Cup 2018. 

AI LÀ SỐ 9 CỦA TÂY BAN NHA ?

Tây Ban Nha: Gã khổng lồ chưa thức giấc - Bóng Đá

 Digeo Costa chưa thể hoà nhập cùng La Roja ?.

Một câu hỏi vẫn thường đeo bám trong tâm trí của người hâm mộ và huấn luyện viên Lopetegui. Có hai lí do chính dẫn đến bài toán nan giải này.

Thứ nhất, Tây Ban Nha đang sở hữu những cái tên rất chất lượng nơi hàng tiền vệ. Họ dường như như có thể chọc thủng lưới đối thủ từ nhiều vị trí khác nhau ở khu trung tuyến hoặc đôi khi từ hậu vệ (Odriozola là một ví dụ). 

Thứ hai, vào thời điểm hiện tại, La Roja thực sự không sở hữu những cây săn bàn đích thực. Cuộc cạnh tranh ở vị trí trung phong cắm xoay quanh ba cái tên Diego Costa, Iago Aspas và Rodrigo Moreno. Ngoài ngôi sao của Atletico Madrid, hai gương mặt còn lại chưa thực sự để lại nhiều dấu ấn.

Aspas được xếp ở vị trí cánh phải trong trận đấu với Thuỵ Sĩ. Công bằng mà nói, đây không phải là vị trí thi đấu sở trường của anh. Ngôi sao của Celta Vigo thi đấu mờ nhạt và bị thay ra sau giờ nghỉ. 

"Quái thú" của đội chủ sân Wanda Metropolitano, Costa là ngôi sao duy nhất có khả năng gánh vác hàng công của Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại. Mạnh mẽ trong tranh chấp, nhạy bén trong khâu ghi bàn, tinh quái trong lối chơi; là những gì người ta có thể nhận ra ở cầu thủ này.

Rodrigo có lẽ là sự lựa chọn cuối cùng trong vai trò số 9 của HLV Lopetegui. Anh không để dấu ấn gì sau khi được tung vào sân trong hiệp hai ở trận giao hữu với Thuỵ Sĩ. 

DE GEA LÀ SỰ LỰA CHỌN SỐ 1 TRONG KHUNG GỖ ?

Tây Ban Nha: Gã khổng lồ chưa thức giấc - Bóng Đá

 David de Gea, ngôi sao trong khung gỗ của Tây Ban Nha.

Thật lạ lùng khi có người đặt câu hỏi như thế, nếu chúng ta theo dõi những màn trình diễn xuất sắc của anh trong màu áo Manchester United ở Premier League vài năm qua. Nhưng, đôi khi anh vẫn có những sai lầm rất ngớ ngẩn.

Một đường chuyền vào vô hại từ cái chân của Stephan Lichtsteiner, "siêu nhân" De Gea bắt không dính bóng và tạo cơ hội cho Rodriguez quân bình tỉ số. Lỗi chính dẫn đến bàn thua duy nhất của Tây Ban Nha đến từ sai lầm cá nhân của thủ thành MU.

Nguyên nhân cho màn trình diễn đáng thất vọng này có thể từ môi trường khác nhau giữa câu lạc bộ Premier League và đội tuyển quốc gia.

De Gea luôn phải cảnh giác cao độ khi chơi dưới một hàng phòng ngự thất thường như đội chủ sân Old Trafford. Trong khi đó, việc Tây Ban Nha sở hữu một hàng tiền vệ kiểm soát bóng hàng đầu thế giới vô tình đã giảm bớt sức ép lên hàng phòng ngự rất nhiều. Ngoài ra bộ tứ vệ che chắn trước khung thành là những gương mặt xuất chúng như Sergio Ramos, Gerard Pique, Jordi Alba... 

Thủ môn 27 tuổi cần giữ được sự tỉnh táo cần thiết trước mọi diễn biến trên sân. Một tinh thần thép là thứ vũ khí lợi hại mà De Gea cần có ở World Cup 2018 nếu không muốn biến mình thành tội đồ một lần nữa.

Anh Nguyễn | 10:15 05/06/2018