MỚI NHẤT :
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • “Tấu hài” cùng Alisson Becker, Virgil Van Dijk đứng ra nhận lỗi

    05:11 Thứ hai 05/02/2024

    BongDa.com.vn Chia sẻ với Sky Sports, hậu vệ người Hà Lan thừa nhận anh là người mắc lỗi trong bàn thua thứ hai của Liverpool trước Arsenal.

    Trong cuộc đối đầu giữa Liverpool và Arsenal thuộc khuôn khổ vòng 23 Ngoại hạng Anh, khi tỷ số đang là 1-1, pha phối hợp như nghiệp dư của Virgil Van Dijk và Alisson Becker biếu không cho Gabriel Martinelli bàn thắng thứ 2. Đây cũng là bước ngoặt khiến “The Kop” phải nhận thất bại chung cuộc.

    “Tấu hài” cùng Alisson Becker, Virgil Van Dijk đứng ra nhận lỗi - Bóng Đá

    Virgil Van Dijk và Alisson Becker phối hợp không tốt dẫn đến bàn thua.

    Chia sẻ sau trận đấu với Sky Sports, trung vệ người Hà Lan nhận hoàn toàn trách nhiệm về phía mình. Anh nói: “Tôi nghĩ, ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Martinelli, tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đó là một thời điểm quan trọng trong trận đấu. Lẽ ra tôi nên đưa ra quyết định tốt hơn, điều đó khiến tôi đau lòng".

    "Như tôi đã nói, đó là một bước ngoặt lớn của trận đấu. Sau giờ nghỉ, chúng tôi chơi rất tốt, có cơ hội và chiếm ưu thế, bầu không khí bắt đầu trở nên lo lắng. Bước ngoặt thuộc về trách nhiệm của tôi, tôi nên cố gắng làm tốt hơn”. 

    “Tấu hài” cùng Alisson Becker, Virgil Van Dijk đứng ra nhận lỗi - Bóng Đá

    Virgil Van Dijk đứng ra nhận hoàn toàn trách nhiệm.

    “Rõ ràng những điều này không xảy ra quá thường xuyên trong sự nghiệp của tôi, nhưng tôi sẽ sớm trở lại. Đây là một trận đấu quan trọng và tôi không tìm kiếm lời bào chữa. Alisson va chạm vào tôi một chút và anh ấy không thể kiểm soát tình hình, nhưng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình huống này và sẽ cố gắng đảm bảo điều tương tự không tái diễn", trung vệ của Liverpool nói thêm.

    Huy Trưởng | 04:41 05/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...