MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Tất cả đều sai, chỉ mỗi Erik ten Hag là đúng

    18:36 Thứ năm 20/10/2022 | 3

    BongDa.com.vn Man Utd đã giành thắng lợi quá ấn tượng trước Tottenham Hotspur, nhờ các pha lập công của Fred và Bruno Fernandes.

     

    Fred là một trong những cái tên mà không ai nghĩ ra ra sân từ đầu trước Tottenham, sau màn trình diễn đáng thất vọng trước Newcastle. Ngay cả khi Christian Eriksen sẽ không đủ thể lực để đá chính, nhiều người cho rằng Erik ten Hag sẽ sử dụng Scott McTominay, người đã trở lại sau án treo giò.

    Tất cả đều sai, chỉ mỗi Erik ten Hag là đúng - Bóng Đá

     Fred bùng nổ trước Tottenham.

    Erik ten Hag đã cho thấy lý do tại sao ông là một HLV đã gặt hái những thành công tại Ajax, với việc bỏ qua mọi lời bàn tán, bằng cách để Fred xuất phát, và đó là quyết định hoàn toàn đúng đắn. Cầu thủ người Brazil đã có một trong những màn trình diễn hay nhất trong màu áo Quỷ đỏ, giúp đội nhà áp đảo Tottenham từ đầu đến cuối.

    Fred hoàn toàn lột xác sau màn trình diễn mệt mỏi của mình trước Newcastle vào cuối tuần trước. Anh ổn định trở lại với mối quan hệ đối tác ăn ý bên cạnh người đồng hương Casemiro. Fred dường như có mặt ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở 1/3 phần sân đối phương, nơi anh được cho phép hoạt động tự do để tung hoành.

    Tất cả đều sai, chỉ mỗi Erik ten Hag là đúng - Bóng Đá

     Fred ghi bàn giúp Man Utd phá vỡ thế bế tắc.

    Cầu thủ 29 tuổi đã bỏ lỡ một vài cơ hội trong hiệp một, nhưng Man Utd đã mang đến cho Fred nhiều cơ hội hơn so với lần đụng độ Newcastle, và cuối cùng, anh cũng có được bàn thắng. Fred đã giúp đội nhà phá vỡ thế bế tắc ở một thời điểm quan trọng đầu hiệp hai, khi có mặt đúng lúc, đúng chỗ và vận may không ngoảnh mặt với tiền vệ này. Ngay sau đó, anh đóng một vai trò quan trọng trong bàn thắng thứ hai của Quỷ đỏ, khi nỗ lực của anh đưa bóng đến vị trí hoàn hảo để Bruno Fernandes dứt điểm.

    Trong 90 phút có mặt trên sân, Fred có 76 lần chạm bóng, tung ra 23 đường chuyền vào 1/3 phần sân đối phương, thắng trong 4 pha tranh chấp tay đôi, thực hiện 3 đường chuyền quyết định, 2 lần đánh chặn và ghi được 1 bàn thắng. Chừng này là quá đủ để anh khẳng định sự hữu dụng của mình trong đội hình Quỷ đỏ.

    Với việc hàng công Man Utd đang gặp khó khăn, Man Utd cần sự hỗ trợ của các tiền vệ, và Fred cùng Fernandes đã lên tiếng đúng lúc, đúng như những gì HLV Ten Hag kỳ vọng. Được trao cơ hội thứ 2 trong một tuần, Fred đã biết cách nắm bắt và đóng vai trò quan trọng giúp Man Utd giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, anh sẽ phải nỗ lực hơn nữa để duy trì phong độ của mình cho chuyến làm khách đến Stamford Bridge của Chelsea vào cuối tuần này.

    (Theo UnitedInfocus)

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 18:06 20/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...