Mùa Hè vừa qua, Cristiano Ronaldo thực sự đã khiến làng túc cầu chấn động khi quyết định tái hợp với Manchester United. Với đẳng cấp và kinh nghiệm không thể bàn cãi, CR7 được dự đoán sẽ mang một tác động lớn đến với đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên, cũng có không ít nghi ngại xoay quanh siêu sao người Bồ Đào Nha.
"Tôi không nghĩ anh ấy làm được.", cựu tiền đạo Gabriel Agbonlahor trả lời với Football Insider, khi được hỏi rằng liệu Cristiano Ronaldo có giúp Man Utd cải thiện hay không.
"Ronaldo đã chơi tệ tại Juventus mùa trước. Mùa giải ở Man United, anh ấy không ghi được nhiều bàn thắng tuyệt vời. Trong trận gặp Newcastle là lỗi của thủ môn, pha lập công trước Villareal thì không có gì đặc biệt."
"Ronaldo không phù hợp với lối chơi mà Manchester United muốn. Đối với tôi, anh ấy sẽ là sự sụp đổ của Man United, một bản hợp đồng được thực hiện vì người hâm mộ, và nhằm mục đích ngăn anh ấy đến với Man City."
Trao đổi với Sky Sports, cựu trung vệ Jamie Carragher cũng từng đánh giá không quá cao CR7:
"Tôi đã nói khi Ronaldo ký hợp đồng, rằng đây là bản hợp đồng tốt hơn dành cho Premier League hơn là Manchester United."
Cũng thông qua Sky Sports, huyền thoại của Arsenal là Paul Merson đã tỏ ra nghi ngại về đẳng cấp của siêu sao người Bồ Đào Nha:
"Làm ơn đừng nói với tôi rằng Man United mang anh ấy về để bán áo nhé? Tôi biết, họ sẽ kiếm được 100 triệu bảng hoặc hay gì đó, nhưng đây là Man United - họ cần phải vô địch giải đấu!"
Tất nhiên, mọi người đều có những nhận định, quan điểm riêng của mình. Nhưng chứng kiến những màn trình diễn đẳng cấp hơn mà Cristiano Ronaldo đã thể hiện trong màu áo Man Utd trên mọi đấu trường, có thể nói, những lời chỉ trích xoay quanh siêu sao người Bồ Đào Nha trước đây đều đã 'việt vị'.
Sau những trận đấu ấn tượng trước đó, rạng sáng nay, CR7 tiếp tục khiến tất cả phải im lặng một lần nữa với một cú đúp tuyệt hảo vào lưới Atalanta. Trong một ngày mà Man Utd thi đấu kém cỏi, Ronaldo vẫn biết cách thể hiện đẳng cấp và cứu rỗi đội chủ sân Old Trafford thoát khỏi một thất bại. Có thể nói, nếu không có sự xuất sắc đến từ cựu sao Juventus, giờ đây Man Utd đã phải đối mặt với viễn cảnh bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng.
Sẽ không quá khi nói rằng, đoàn quân của Solskjaer ở thời điểm hiện tại so với mùa trước vẫn chưa xuất hiện bất kỳ điểm khác biệt nào quá lớn, ngoại trừ sự hiện diện của CR7. Và rõ ràng, mọi lời chỉ trích, nghi ngại xoay quanh Ronaldo đều đã trở nên vô nghĩa.
Solskjaer khen ngợi Ronaldo