MỚI NHẤT :
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Tập luyện tại nhà, một cầu thủ bị bắn chết

    19:50 Chủ nhật 12/04/2020

    BongDa.com.vn Sự nhầm lẫn thương tâm tiếp tục làm dấy lên mối lo ngại về an ninh của những quốc gia như Ecuador.

    Như đã đưa tin, vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, làng túc cầu thế giới buộc phải tạm hoãn để thực hiện giãn cách xã hội, cách ly một cách nghiêm ngặt nhằm hạn chế đến mức tối đa những rủi ro do Virus Corona gây ra. Các cầu thủ bóng đá và thành phần ban huấn luyện nhiều đội bóng trên thế giới được yêu cầu tập luyện tại nhà giữ vững thể trạng, đồng thời luôn trong tình trạng sẵn sàng trở lại sân cỏ.

    Dù vậy, tập tại nhà không phải bao giờ cũng an toàn. Câu chuyện thương tâm mới được đăng tải có thể khiến nhiều CĐV yêu bóng đá cảm thấy xót xa. Cụ thể, Marca đưa tin rằng Edwin Espinoza, một cầu thủ 20 tuổi người Ecuador đã bị bắn chết khi đang đứng trước nhà.

    Huấn luyện viên Carlos Franco của Edwin Espinoza đã tiết lộ rằng kẻ tấn công nhầm lẫn sao trẻ này với một mục tiêu khác.

     - Bóng Đá

    Sao trẻ người Ecuador bị bắn chết khi đang lánh dịch COVID-19 tại nhà.

    "Espinoza là một cầu thủ trẻ chuẩn mực, rất đáng tôn trọng và có học thức. Cậu ấy cũng đang có những màn trình diễn tuyệt vời trong màu áo CLB Guayaquil City.", Carlos Franco nói với EFE.

    "Tôi biết Edwin Espinoza từ khi cậu ấy mới 12 tuổi và bắt đầu đến câu lạc bộ."

    "Như chúng ta đã biết, những kẻ tấn công đã nhầm lẫn cậu ấy với người khác khi Espinoza đứng ở trước cửa nhà ngày hôm nay."

    Antonio Valencia ký hợp đồng với câu lạc bộ LDU Quito:

    Trường Sơn | 19:20 12/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...