(BongDa.com.vn) – Mùa hè đến là mùa chuyển nhượng bắt đầu với những thương vụ diễn ra rộn rịp, nó cũng là mùa xảy ra những màn chia tay đẫm nước mắt. Không ai chống lại thời gian và nhiều huyền thoại đã nói lời chia tay với bóng đá đỉnh cao. Một thế hệ từng làm thổn thức say đắm người hâm mộ đã nói lời tạm biệt.
Cách đây 6-8 năm, người ta đau đớn chứng kiến một thế hệ huyền thoại chia tay sân cỏ. Những Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Figo, Alex Del Piero, Paolo Maldini, David Beckham, Paul Scholes,… lần lượt giã từ bóng đá đỉnh cao khiến nhiều người hụt hẫng thực sự. Nhưng rồi bóng đá vẫn cứ tiếp diễn và các thế hệ lại tiếp nối tiền bối.
Giờ đây, một thế hệ chia tay nữa lại bắt đầu khi rất nhiều danh thủ sinh vào cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 đã rời khỏi bóng đá đỉnh cao để tìm thú vui mới. Năm ngoái, một loạt ngôi sao lớn đã giải nghệ như Javier Zanetti, Carles Puyol, Clarence Seedorf, Ryan Giggs, Juan Veron hay Thierry Henry.
Sự ra đi theo hiệu ứng dây chuyền đó đã làm nhiều người hâm mộ cảm thấy sốc. Giờ đây lại thêm một loạt ngôi sao nhỏ tuổi hơn một chút rời bỏ trời Âu để dưỡng già. Đó là những Frank Lampard, Steven Gerrard, Andrea Pirlo, Didier Drogba. Những David Villa, Ronaldinho, Kaka cũng đã về bên kia Tây bán cầu để dưỡng già.
Công bằng mà nói, chính những con người này chính là điểm nhấn cho một thập kỷ đầu tiên của thế kỉ 21 đầy cảm xúc. Họ là những nhân vật chính cho World Cup 2002, 2006, 2010 hay các kỳ EURO. Một thế hệ mà khi rời đi họ đều nhận được sự ngưỡng mộ của các người hâm mộ bóng đá, họ đã tiếp nối được truyền thống của người đàn anh đi trước.
Họ chơi bóng bằng đam mê, cảm xúc làm cho chính người hâm mộ của đối thủ cũng phải trọng vọng chứ không phải chỉ trích hay dè bỉu. Họ nó những con người có hiệu ứng toàn cầu, đem bóng đá làm mọi người xích lại gần nhau hơn. Mất đi họ, bóng đá thế giới thực sự mất đi những tượng đài lớn.
Họ ra đi thực sự là mất mát quá lớn dù cho các thế hệ tiếp theo rồi cũng sẽ lấp vào khoảng trống này. Hãy nhìn cách Francesco Totti ở tuổi 39 vẫn khiến nhiều người theo dõi và hâm mộ dù anh đã chậm đi rất nhiều, Gianluigi Buffon vẫn khiến những tràng vỗ tay vang lên không ngớt dù không còn phản xạ như một “người nhện”.
Giờ đây, những ngôi sao đỉnh cao của thế hệ giữa 8x như C.Ronaldo, Lionel Messi, Arjen Robben hay Frank Ribery đang làm mưa làm gió thay cho thế hệ ưu tú đi trước. Nhưng không ai quên đi những vì tinh tú để lại bao xúc cảm cho người hâm mộ. Họ sẽ mãi đi vào ngôi đền cho các huyền thoại bất tử.
Vòng quay bóng đá lại tiếp tục bắt đầu, những thế hệ nối tiếp thế hệ đi qua. Hãy buồn một chút, nhớ nhung một chút, hoài niệm một chút về những điều cũ kĩ rồi lại thưởng thức bóng đá bằng đam mê của mình. Hãy để bóng đá là một môn thể thao thực sự, xích mọi người lại gần nhau hơn.