MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Tấn công điên cuồng, Chelsea vẫn cay đắng rời Elland Road

    21:50 Thứ bảy 13/03/2021

    BongDa.com.vn Trong 1 ngày các chân sút tỏ ra quá vô duyên, Chelsea đã không thể rời Elland Road với 3 điểm trọn vẹn.

    Trước cuộc chạm trán tại Elland Road, Chelsea đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, hơn West Ham United 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Vậy nên, đội khách quyết tâm giành chiến thắng để gây sức ép lên The Hammers trước khi họ phải đối đầu với Manchester United.

    Vào giữa tuần, Chelsea sẽ tham dự trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League. Do đó, HLV Thomas Tuchel đã quyết định cho nhiều trụ cột ngồi trên băng ghế dự bị. Điều đó không làm cho sức tấn công của The Blues bị giảm đi. Sau 7 phút bóng lăn, cơ hội đầu tiên đã đến với Chelsea khi Christian Pulisic căng ngang từ cánh phải. Đáng tiếc, ở phía trong, Kai Havertz không thể tận dụng thành công. Bên kia chiến tuyến, Leeds United ngay lập tức đáp trả. Patrick Bamford đã đưa được bóng vào lưới của Chelsea nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

    Tấn công điên cuồng gần 90 phút, Chelsea vẫn nhận cái kết đắng - Bóng Đá

     Kai Havertz tiếp tục được HLV Thomas Tuchel tin tưởng.

    Những phút tiếp theo, 2 đội tiếp tục ăn miếng trả miếng. Hàng phòng ngự của Leeds United cũng bộc lộ nhiều yếu điểm. Họ đã tự đưa bóng về lưới nhà ở phút thứ 10 nếu không có xà ngang cứu thua. Về phía khung thành của Edouard Mendy, thần may mắn cũng đã mỉm cười với họ khi cú sút của Patrick Bamford đưa bóng chạm khung gỗ.

    Đang thi đấu tốt, Leeds United gặp tổn thất lớn khi Patrick Bamford không thể tiếp tục thi đấu. Kể từ đây, sức tấn công của đội chủ nhà giảm xuống. Chelsea chủ động dồn ép bằng những pha phối hợp ngắn ở tốc độ cao. Mặc dù vậy, sau khi hiệp 1 khép lại, vẫn không có bàn thắng nào được ghi ở Elland Road.

    Ngay đầu hiệp 2, Chelsea tiếp tục tạo nên sóng gió. Kai Havertz đi bóng, loại bỏ 2 cầu thủ Leeds United rồi tung ra pha dứt điểm. Tuy nhiên, Illan Meslier đã cản phá xuất thần, khiến nhiều CĐV Chelsea tiếc nuối. Đến phút 53, Kai Havertz tiếp tục có cơ hội ghi bàn nhưng anh không thể thực hiện pha đánh đầu thành công. Chỉ 2 phút sau, Leeds United có tình huống đáp trả. Raphinha dứt điểm ngay gần khu vực 5m50 nhưng Edouard Mendy đã xuất sắc cứu thua cho đội khách.

    Chelsea vẫn tấn công điên cuồng nhưng những pha dứt điểm của họ lại không đưa bóng đi trúng đích. Quá bế tắc, HLV Thomas Tuchel buộc phải tung Timo Werner và Reece James vào sân. Song, bộ đôi này cũng chẳng để lại dấu ấn rõ rệt. Ở chiều ngược lại, phút thứ 77, Diego Llorente khiến khung thành của Chelsea chao đảo khi cú sút của anh chạm vào người 1 cầu thủ áo xanh, đổi hướng, khiến Edouard Mendy bất lực. Rất may, bóng đã bay ra ngoài.

    Tấn công điên cuồng gần 90 phút, Chelsea vẫn nhận cái kết đắng - Bóng Đá

     Edouard Mendy rất xuất sắc trong pha bóng này.

    Về cuối trận, Thomas Tuchel tiếp tục trao cơ hội cho Callum Hudson-Odoi. Tuy nhiên, thể lực của các cầu thủ Chelsea đã suy giảm và họ không thể tạo ra thêm những tình huống có tính sát thương cao. Chung cuộc, Chelsea bị Leeds cầm hòa với tỷ số 0-0. Kết quả này khiến cho The Blues có nguy cơ bị West Ham bắt kịp về mặt điểm số và Thomas Tuchel chắc chắn sẽ cảm thấy không hài lòng.

    Đội hình ra sân:

    Leeds United (4-1-4-1): Illan Meslier; Luke Ayling - Diego Llorente - Pascal Struijk - Ezgjan Alioski; Kalvin Philips; Raphinha - Tyler Roberts - Stuart Dallas - Jack Harrison; Patrick Bamford.

    Chelsea (4-2-3-1): Edouard Mendy; Cesar Azpilicueta - Andreas Christensen - Antonio Rudiger - Ben Chilwell; Jorginho - N'Golo Kante; Hakim Ziyech - Mason Mount - Christian Pulisic; Kai Havertz

    Buổi tập đầu tiên của Thomas Tuchel tại Chelsea:

    Faro | 21:20 13/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...