MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Tấn công chớp nhoáng, Liverpool gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả thành Manchester

    01:40 Thứ hai 20/01/2020 | 8

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Anfield giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Man United, qua đó bỏ xa đội thứ 2 Man City với khoảng cách 16 điểm dù đá ít hơn 1 trận.

    Người hâm mộ bóng đá xứ sương mù có một ngày cuối tuần đầy háo hức khi Liverpool tiếp đón Man United trên sân nhà Anfield trong khuôn khổ vòng đấu thứ 23 Premier League 2019/2020. Với phong độ thăng hoa thời điểm hiện tại, đoàn quân Jurgen Klopp được dự đoán giành 3 điểm trọn vẹn.

    Nhà đương kim vô địch châu Âu ra sân với đội hình khá quen thuộc. Bộ tứ hậu vệ bao gồm Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson. Đội trưởng Jordan Henderson đóng vai trò tiền vệ con thoi khu vực giữa sân. Trong khi đó, bộ ba Mohamed Salah,Sadio Mane và Roberto Firmino gánh vác nhiệm vụ ghi bàn.

    sau trận - Bóng Đá

    Trận đấu diễn ra với tốc độ cao.

    Phía bên kia trận tuyến, việc thiếu vắng Marcus Rashford khiến Ole Gunnar Solskjær tung ra sân một đội hình lạ lẫm. Luke Shaw kết hợp cùng Harry Maguire, Victor Lindelof tạo thành bộ ba trung vệ. Brandon Williams và Aaron Wan-Bissaka được đẩy lên chơi như một tiền vệ cánh. 

    Andreas Pereira thi đấu ở vị trí hộ công, Daniel James và Anthony Martial tạo thành cặp song sát trên hàng công Man United.

    Với lợi thế sân nhà, Liverpool chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những pha xử lý cá nhân tốt, các đường chuyền có độ chính xác cao giúp The Kop triển khai lối đá mượt mà hơn đối thủ.

    sau trận - Bóng Đá

    Van Dijk mở tỷ số trận đấu.

    Đoàn quân Klopp tận dụng các pha chuyển trạng thái nhanh chóng, đồng thời là các tình huống bóng cố định rất lợi hại. Hệ quả đã đến ở phút thứ 14 khi Van Dijk di chuyển thông minh trước khi bật cao đánh đầu tung lưới David de Gea từ quả đá phạt góc của Alexander-Arnold.

    Sau bàn thua, Man United cố gắng đẩy cao đội hình, thế nhưng Fred và Nemanja Matic không thể hoàn thành nhiệm vụ chia bài từ giữa sân. Sự cơ động nơi các tiền vệ bên phía Liverpool góp phần chia cắt thành công đội hình Quỷ đỏ. 

    sau trận - Bóng Đá

    VAR từ chối 2 bàn thắng của Liverpool.

    The Kop càng chơi càng hay. Ngoài bàn thắng của Van Dijk, đội chủ sân Anfield còn sở hữu 2 lần chọc thủng lưới De Gea nhưng không được công nhận khi VAR vào cuộc.

    Kết thúc 45 phút đầu tiên, Liverpool tạm dẫn trước Man United 1-0.

    Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Liverpool nhập cuộc đầy hứng khởi. Phút 47, Mohamed Salah bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool khi cú ra chân của anh đi không chính xác sau tình huống phản công nhanh mẫu mực.

    sau trận - Bóng Đá

    Man United dứt điểm thiếu chính xác.

    Man United cũng chứng tỏ màn đáp trả đáng chú ý. Lần lượt ở các phút 56 và 58, Fred lẫn Martial đều có các cú ra chân nguy hiểm hướng về khung thành Alisson Becker. Tuy nhiên, các học trò của Ole thiếu đi độ chính xác ở khâu dứt điểm cuối cùng.

    Đứng trước bối cảnh đó, Ole quyết định thay đổi nhân sự. Phút thứ 73, Man United có 2 sự thay đổi người liên tiếp. Juan Mata và Mason Greenwood lần lượt vào sân. Andreas Pereira, Brandon Williams ra sân.

    Mặc dù thế, hàng công của Quỷ đỏ cũng không được cải thiện đáng kể. Man United dồn toàn sức tấn công ở giai đoạn cuối hiệp 2 và họ phải nếm "trái đắng" ở phút 90+3'.

    sau trận - Bóng Đá

    Salah ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho The Kop.

    Thủ thành Alisson bắt gọn trái bóng từ Wan-Bissaka trước khi phát bóng nhanh cho Salah thoát xuống không hề việt vị, Daniel James cố sức đuổi theo nhưng Salah che bóng khéo léo trước khi sút chìm hạ De Gea.

    Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Kết thúc 90 phút, Liverpool giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Man United và nới rộng cách biệt lên thành 16 điểm so với đội thứ 2 Man City và còn 1 trận đá bù.

    Đội hình ra sân

    Liverpool (4-3-3): Alisson Becker, Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino.

    Man United (3-4-1-2): David de Gea, Brandon Williams, Harry Maguire, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, Nemanja Matic, Fred, Luke Shaw, Andreas Pereira, Anthony Martial.

    Tỷ số chung cuộc: Liverpool 2-0 Man United

    Ghi bàn: Van Dijk (14'), Salah (90+3').

    Tổng quan trước trận Liverpool vs Man United

    Anh Nguyễn | 01:10 20/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...