MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Tan chảy với độ đáng yêu của cậu nhóc thứ 2 nhà Rooney

    15:32 Thứ ba 15/03/2016

    Mặc dù đang chấn thương, Rooney vẫn đưa cả nhà tới để xem trận M.U vs West Ham, đáng chú ý là cậu con thứ 2, Klay Rooney đã có những cử chỉ rất đáng yêu.

    Hôm qua các đồng đội của Rooney có dịp tiếp West Ham ngay tại sân nhà trong khuôn khổ FA Cup. Mặc dù đang trong thời gian chấn thương nhưng ‘gã Shrek’ vẫn quyết định đưa cả gia đình đến sân cổ vũ cho các đồng đội. Nổi bật nhất cả gia đình là cậu nhóc Klay thứ hai với những hành động rất đáng yêu.

    Tan chảy với độ đáng yêu của cậu nhóc thứ 2 nhà Rooney
    Rooney dắt cả gia đình đi xem đồng đội thi đấu. Ảnh: Internet.
    R
    ooney vẫn phải nghỉ thi đấu vì chấn thương dây chằng đầu gối vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Dù thế nhưng tinh thần hướng về đội bóng của Rooney vẫn không hề giảm. Nếu như cách đây ít hôm anh vẫn đến sân cổ vũ đồng đội trong tình trạng chân phải nẹp hỗ trợ thì hôm qua nẹp đã được tháo và gã Shrek còn dắt theo cả gia đình đi xem Quỷ đỏ thi đấu.

    Tiền đạo tuyển Anh không ngại đưa các con đến sân. Ngay cả cậu nhóc mới sinh Kit dù chưa biết gì về bóng đá vì chỉ mới chào đời được hơn 2 tháng nhưng vẫn được bố mẹ cho đi cùng. Nhưng Kit nằm trong nôi nên những tay săn ảnh không thể bắt được hình ảnh cậu bé. Thay vì đó, cậu nhóc Klay hoàn toàn thu hút vì sự hồn nhiên của mình.

    Tan chảy với độ đáng yêu của cậu nhóc thứ 2 nhà Rooney
    Rooney dắt cả gia đình đi xem đồng đội thi đấu. Ảnh: Internet.

    Klay sắp 3 tuổi trong bộ đồ đỏ rực rỡ được bố dắt tay và cảm thấy vô cùng phấn khích. Cậu bé không ngừng đùa nghịch, tươi cười và có những hành động, cử chỉ vô cùng dễ thương. Vì liên tục đùa nghịch nên Klay cũng rất thu hút sự chú ý của ống kính máy ảnh.

    Tan chảy với độ đáng yêu của cậu nhóc thứ 2 nhà Rooney
    Cậu nhóc thứ 2 nhận được nhiều sự chú ý từ ống kính máy ảnh. Ảnh: Internet.
    Tan chảy với độ đáng yêu của cậu nhóc thứ 2 nhà Rooney
    Klay đùa nghịch phấn khích. Ảnh: Internet.

    Anh cả Kai đã 6 tuổi đi cùng mẹ Coleen thì có phần trầm tính hơn và chỉ lặng lẽ đi theo bố mẹ. Bà xã của Rooney vừa sinh con nhưng thân hình đã gọn gàng hơn trước. Coleen tới Old Trafford cùng chồng trong trạng thái vô cùng thoải mái và vui vẻ. Tuy là ra ngoài cùng gia đình nhưng bà mẹ 3 con vẫn tỏ ra là người phụ nữ chu đáo khi mang đầy đủ đồ dùng cần thiết cho các cậu nhóc.

    Tan chảy với độ đáng yêu của cậu nhóc thứ 2 nhà Rooney
    Bà xã Coleen và anh cả Kai đi sau. Ảnh: Internet.

    Về phần Rooney, dự kiến ban đầu nói rằng anh sẽ trở lại thi đấu bình thường từ ngày 4/4 tới tuy nhiên mọi chuyện không diễn ra như kì vọng của chân sút người Anh cũng như BHL Man United. Anh vẫn cần đến vài tuần nữa và không rõ thời gian chính xác có thể trở lại.

    Rooney đã không thi đấu kể từ ngày 13/2 vừa qua. Anh là cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho Man United mùa này, với 14 bàn trên mọi mặt trận. Thiếu vắng sự góp mặt của tiền đạo người Anh cùng nhiều cái tên khác là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến kết quả thi đấu của Quỷ đỏ ngày càng sa sút.

    Linh Trang - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...