MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Tân binh của Chelsea chống cảnh sát, bảo vệ sự bình yên tại Nigeria

    23:06 Thứ sáu 09/10/2020 | 2

    BongDa.com.vn Trước tình hình phức tạp ở Nigeria, trung vệ 21 tuổi đã quyết định lên tiếng.

     

    Malang Sarr gia nhập FC Porto

    Thứ 6 tuần trước (2/10), thanh niên Nigeria đã xuống đường biểu tình để phản đối các hoạt động của Biệt đội Chống cướp tài sản đặc biệt (SARS), 1 đơn vị nằm trong lực lượng cảnh sát Nigeria. Không giống như các đơn vị an ninh khác, sỹ quan của SARS được phép không mặc đồng phục. Tuy nhiên, thay vì bảo vệ sự bình yên cho đất nước Nigeria, họ lại có hành vi quấy rối dân chúng trong lúc thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là tống tiền và giết người.

    Đầu năm nay, hậu vệ Tiyamiyu Kazeem của đội Remo Stars đã bị bắn chết tại bang Ogun. Chứng kiến tình hình ngày càng phức tạp, thanh niên Nigeria đã yêu cầu Chính phủ chấm dứt sự hoạt động của SARS. Trước đó, họ đã đề nghị cải tổ lực lượng này nhưng không nhận được sự đồng ý.

    #EndSARS: Sarr, Balogun and Ogu join Nigeria youths in protest against police brutality - Bóng Đá

     Tình hình tại Nigeria đang diễn ra rất căng thẳng.

    Theo thời gian, các ngôi sao bóng đá của Nigeria cũng không thể làm ngơ. Hàng loạt cầu thủ như Leon Balogun, John Ogu và cựu thủ môn Carl Ikeme đã lên tiếng ủng hộ thanh niên Nigeria ngay trước khi trận đấu với Algeria trên đất Áo được diễn ra.

    Mới đây, Malang Sarr, tân binh của Chelsea, cũng đã đăng 1 thông điệp lên mạng xã hội Twitter. Trung vệ 21 tuổi đã viết:

    “Tôi cảm thấy rất xúc động trước những gì đang diễn ra ở Nigeria. Các bạn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của tôi! Chúng ta cần gắn kết với nhau và đảm bảo điều này cần chấm dứt ngay bây giờ. Nền hòa bình quan trọng hơn bất kỳ điều gì.”

    Faro | 22:36 09/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...