MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Tammy Abraham lóe sáng, Chelsea nhọc nhằn điền tên vào vòng tứ kết FA Cup

    05:22 Thứ sáu 12/02/2021

    BongDa.com.vn The Blues đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đối đầu với đại diện đến từ League One.

    Chỉ phải làm khách trên sân của Barnsley tại vòng 5 FA Cup, HLV Thomas Tuchel quyết định tạo ra một số sự thay đổi trong đội hình, trao cơ hội cho một số nhân tố dự bị. Tuy vậy lực lượng của The Blues vẫn hoàn toàn vượt trội so với đội chủ nhà. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea ngay lập tức đẩy cao đội hình để áp đặt thế trận.

    Tuy nhiên Barnsley cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bắt nạt. Thủ thành Kepa buộc phải trổ tài để từ chối pha dứt điểm ở cự ly gần của Conor Chaplin ngay phút thứ 10 của trận đấu. 10 phút sau, Tammy Abraham có pha xâm nhập vòng cấm và té ngã sau pha truy cản của 1 hậu vệ bên phía đối phương, thế nhưng trọng tài đã từ chối thổi phạt đền.

     - Bóng Đá

     Chelsea gặp nhiều khó khăn.

    Những phút tiếp theo đoàn quân của HLV Tuchel dần nắm được quyền kiểm soát, thế nhưng lối chơi của họ tỏ ra thiếu ý tưởng trước sự chống trả quyết liệt của hàng phòng ngự đội chủ nhà. Trước khi hiệp một khép lại, Barnsley thậm chí suýt có bàn mở tỷ số, sau khi cú dứt điểm của Brittain đập trúng đồng đội đi chệch cột dọc khung thành của Kepa trong gang tấc.

    Ngay đầu hiệp hai, cựu thuyền trưởng PSG đã tạo ra một số thay đổi trong đội hình nhằm xốc lại hàng thủ, cũng như tăng cường khả năng tấn công cho The Blues. Phải đến phút 59, Chelsea mới có cơ hội thật sự nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Callum Hudson-Odoi có pha đi bóng sở trường, loại bỏ 2 cầu thủ đối phương trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc, đáng tiếc bóng đi chệch khung thành. Chỉ ít phút sau đó, đến lượt Antonio Rudiger đưa bóng đi chệch cột dọc sau một pha bật cao đánh đầu từ tình huống phạt góc.

     - Bóng Đá

    Abraham ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. 

    Đến phút 64, Chelsea cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số. Cầu thủ vào sân thay người Reece James có pha đột phá bên cánh phải, sau đó căng ngang vào trong cho Abraham dễ dàng dứt điểm, hạ gục thủ thành bên phía đội chủ nhà.

    Bế tắc được khai thông, lối chơi của The Blues trở nên thanh thoát hơn. Tuy nhiên vào phút 80, thủ thành Kepa có pha xử lý không tốt, tạo điều kiện cho Sollbauer có cơ hội dứt điểm. Rất may Abraham đã có mặt và cứu thua ngay trên vạch vôi. Những phút còn lại, Chelsea đã bảo toàn thành công lợi thế dẫn trước, qua đó ghi tên vào tứ kết FA Cup.

    Chung cuộc: Barnsley 0-1 Chelsea

    Đội hình ra sân

    Barnsley XI (3-4-3): Bradley Collins; Toby Sibbick (Sollbauer 76'), Michal Helik, Mads Andersen; Callum Brittain (Williams 73'), Herbie Kane (Palmer 73'), Alex Mowatt, Callum Styles; Victor Adeboyejo (Dike 60'), Cauley Woodrow, Conor Chaplin (Frieser 59').

    Chelsea XI (3-4-3): Kepa Arrizabalaga; Marcos Alonso (Reece James 46'), Andreas Christensen (Christensen 46'), Kurt Zouma, Emerson; N'Golo Kante, Billy Gilmour; Christian Pulisic (Kovacic 80'), Hakim Ziyech (Anjorin 69'), Callum Hudson-Odoi; Tammy Abraham.

    Thomas Tuchel hướng dẫn các cầu thủ Chelsea tập luyện

     
    Anh Tú | 04:52 12/02/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...