MỚI NHẤT :
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Tấm khiên và mũi giáo, Liverpool rửa hận Leicester

    05:02 Thứ sáu 11/02/2022

    BongDa.com.vn Những cầu thủ ở hàng phòng ngự đã chơi rất hay góp phần giúp The Kop trả nợ thành công trận thua 0-1 trên sân King Power.

     

    Klopp nói về sự trở lại của Salah - Mane

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool lẫn Leicester cùng triển khai lối chơi với tốc độ cao và không ngần ngại tổ chức vây bắt bên phần sân đối phương.

    Tuy The Kop là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhưng cơ hội rõ rệt đầu tiên lại đến từ Bầy cáo. Phút thứ 8, James Maddison thoát xuống đối mặt Alisson Becker ở góc hẹp, nhưng cú sút cực mạnh bị đẩy vọt xà ngang.

     - Bóng Đá

     Alisson thể hiện phong độ cao trong khung gỗ.

    Phải đến phút 19, đội chủ sân Anfield mới có pha dứt điểm đầu tiên trong vòng cấm từ cú sút chân trái của Trent Alexander-Arnold nhưng bóng đi đúng vào vị trí của Kasper Schmeichel.

    Hầu hết mọi đường lên bóng của Leicester đều qua đôi chân của Maddison, anh là sự khác biệt trong khả năng thoát pressing và chuyển trạng thái của đội khách. Nếu không có sự tập trung của Fabinho cùng cặp trung vệ Joel Matip - Virgil Van Dijk khi liên tục hóa giải những đường chọc khe nguy hiểm của số 10, Alisson chắc chắn đã có nhiều việc phải làm.

    Phòng ngự hiệu quả, những nhân tố ở hàng phòng ngự Liverpool còn cho thấy giá trị to lớn trên mặt trận tấn công. Phút 34, Alexander-Arnold thực hiện quả phạt góc bên phía cánh phải, Van Dijk khéo léo dùng người đồng đội Fabinho như tấm khiên để thoát khỏi sự đeo bám của trung vệ đối thủ, trước khi tung cú đánh đầu cực mạnh khiến Schmeichel không thể bắt gọn bóng, tạo điều kiện cho Diogo Jota sút bồi mở tỷ số.

     - Bóng Đá

     Van Dijk tạo khác biệt.

    Sau khi nắm lợi thế, The Kop chủ động giảm nhịp độ, 1-0 cũng là kết quả của hiệp một.

    Thế trận không có nhiều thay đổi trong hiệp hai khi chủ nhà vẫn vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng và những cơ hội đã hoàn toàn nghiêng về đội bóng áo đỏ.

    Từ thời điểm Mohamed Salah và Harvey Elliott được tung vào sân, khung thành của Bầy cáo luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Bản thân Salah đã có tới 3 cơ hội ăn bàn nhưng hết không thắng được Schmeichel lại đến xà ngang từ chối tiền đạo người Ai Cập.

    Tân binh Luis Diaz cũng có cơ hội thử tài Schmeichel, đáng tiếc bóng dù lọt qua khe chân của thủ thành 35 tuổi nhưng lại được giải nguy kịp thời bởi hậu vệ Leicester. Đây vẫn là một trận đấu hay của Diaz khi anh thường xuyên khuấy đảo hành lang phải của đội khách với những pha qua người đẹp mắt.

    Sức ép cuối cùng cũng được Liverpool cụ thể hóa ở phút 87, Jota hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo điệu nghệ của Joel Matip. Trong 45 phút hiệp hai, đoàn quân của Brendan Rodgers chỉ có tình huống dứt điểm đáng chú ý duy nhất của tiền đạo vào sân thay người Kelechi Iheanacho và chừng đó là không đủ để Leicester có bàn thắng ở Anfield.

     - Bóng Đá

     Jota hoàn tất cú đúp.

    Với thắng lợi này, The Kop đã rút ngắn khoảng cách với Man City xuống 9 điểm và vẫn còn 1 trận chưa đấu.

    Kết quả: Liverpool 2-0 Leicester City

    Ghi bàn: Diogo Jota 34', 87'

    Đội hình ra sân:

    Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Jones, Diaz, Firmino, Jota.

    Leicester: Schmeichel, Justin, Amartey, Ndidi, Thomas, Dewsbury-Hall, Soumare, Lookman, Maddison, Albrighton, Daka.

    Thái Sơn | 04:32 11/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...