Trên sân Old Trafford, Man Utd có màn lội ngược dòng thành công khi đánh bại Arsenal với tỷ số 3-2. Đây cũng là trận đấu đánh dấu lần cuối cùng Michael Carrick xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo. Anh lên đóng vai trò chữa cháy, bắt đầu từ trận gặp Villarreal ở Champions League trong lúc BLĐ Man Utd tìm kiếm một HLV tạm quyền thay thế Ole Gunnar Solskjaer. Sau trận thắng Arsenal, Carrick phải nhường lại chiếc ghế nóng cho Ralf Rangnick. Tuy nhiên, một điều khá bất ngờ là Carrick quyết định chia tay Man Utd thay vì tiếp tục công việc trợ lý ở Old Trafford. Phát biểu sau trận, cựu tiền vệ người Anh khẳng định: "Thời gian của tôi ở CLB này sẽ luôn được coi là những năm tốt nhất trong sự nghiệp của tôi. Khi ký hợp đồng lần đầu tiên cách đây hơn 15 năm, tôi chưa bao giờ mơ về việc việc giành được nhiều danh hiệu đến vậy và chắc chắn tôi không bao giờ quên những kỷ niệm tuyệt vời với tư cách là một cầu thủ và thành viên ban huấn luyện." Carrick tiếp tục: "Tuy nhiên, sau rất nhiều suy nghĩ và cân nhắc, tôi quyết định rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi rời đội bóng. Tôi muốn ghi lại lời cảm ơn tới tất cả các cầu thủ và đặc biệt gửi đến các nhân viên hậu trường, làm việc nhiều giờ với một nhóm người tuyệt vời như vậy là một niềm vui thực sự." Carrick đã chơi 464 trận cho Man Utd từ năm 2006 đến 2018, giành được 5 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 2 League Cup, 1 Champions League, 1 Europa League và 1 FIFA Club World Cup. Anh gia nhập ban huấn luyện đội một khi treo giày vào năm 2018 và phục vụ dưới thời Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer. Giờ thì không chỉ Solskjaer, CĐV Man Utd cũng phải nói lời tạm biệt với Carrick. Cận cảnh một buổi tập của Man United Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Tiểu Lam | 05:45 03/12/2021