Tạm biệt Anthony Martial
BongDa.com.vnTiền đạo người Pháp tạm chia tay đội chủ sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay.
Khả năng dứt điểm của Anthony Martial
Anthony Martial chính thức gia nhập Sevilla với bản hợp đồng cho mượn, sau 7 mùa giải khoác áo Man Utd. Có khả năng đây là động thái đầu tiên của chân sút người Pháp trong việc rời Old Trafford vĩnh viễn.
Martial từng là một tài năng sáng giá. Đó là lý do Man Utd tiêu tốn 35 triệu bảng cho AS Monaco năm 2015. Thương vụ có thể tăng lên gần 60 triệu bảng một khi Martial có tên trong danh sách rút gọn đề cử QBV.
Hàng loạt lời khen ngợi dành cho Martial xuất hiện. Họ gọi Martial là Thierry Henry tiếp theo của làng bóng đá Pháp.
Trong mùa giải đầu tiên đặt chân đến Anh, Martial đóng góp 17 bàn và có 9 kiến tạo, cùng Man Utd vô địch FA Cup. Màn trình diễn đó giúp Martial có mặt trong thành phần tuyển Pháp dự EURO 2016.
Mùa 2016/17, phong độ của Martial sa sút và hoàn toàn bị Jose Mourinho loại khỏi đội hình chính. Martial 9 lần vào sân từ ghế dự bị và 13 lần không được Mourinho đoái hoài.
Mùa giải kế tiếp, Martial cũng thường xuyên dự bị. Vị trí của Martial ngày càng bị đe dọa với sự xuất hiện của Alexis Sanchez.
Đó là lý do Martial không được dự World Cup 2018. Thời điểm này, xung đột giữa Martial với Mourinho càng trở nên căng thẳng.
Khi Ole Gunnar Solskjaer lên thay thế, trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên của vị HLV này, Martial được dùng như một tiền đạo cắm. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Martial ghi hơn 20 bàn trong một mùa giải. Anh kết thúc mùa 2019/20 với 23 bàn và 12 kiến tạo.
Khi Man Utd gia hạn hợp đồng với Martial, Solskjaer khẳng định, cầu thủ này là tương lai của đội bóng. Theo đó, Solskjaer tuyên bố, Man Utd là nơi tốt nhất để Martial phát triển sự nghiệp.