MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Tạm biệt anh, Joaquin Sanchez!

    18:18 Thứ năm 20/04/2023 | 1

    BongDa.com.vn Joaquin không thể chờ đợi ngày Real Betis trở lại đấu trường Champions League được nữa. Anh quyết định nói lời giã từ sự nghiệp cầu thủ khi sắp bước sang tuổi 42.

    Ngày 4/6/2023, sân Benito Villamarin sẽ chìm trong những giọt nước mắt. Hôm ấy, Real Betis tiếp đón Valencia trong trận đấu hạ màn La Liga. Đó cũng là trận đấu cuối cùng của Joaquín Sánchez Rodríguez, huyền thoại của đội bóng xứ Andalucia và cũng từng để lại rất nhiều ấn tượng ở “Hang dơi”. Mới đây, thông qua trang cá nhân, Joaquin đã nói lời giã từ sự nghiệp cầu thủ. Anh viết:

    “Tôi muốn nói rằng thời điểm giải nghệ của mình đã tới. Đã tới lúc tôi phải nói với các bạn rằng đây là mùa giải cuối cùng của tôi với tư cách cầu thủ của Real Betis. Nhưng đây không phải là lời tạm biệt mà chỉ là 'hẹn gặp lại' bởi vì tôi sẽ tiếp tục ở bên cạnh các bạn bạn. Với tôi, Real Betis đã là cuộc sống”.

     - Bóng Đá

     Joaquin đã quyết định giã từ sự nghiệp cầu thủ.

    Khi một huyền thoại bóng đá bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, người đời sẽ nhìn vào những con số thống kê để nói về cầu thủ ấy. Với Joaquin cũng không ngoại lệ. Theo Football Espana, anh có 831 lần ra sân ở cấp độ CLB, ghi 112 bàn thắng và đóng góp 102 pha kiến tạo. Tính riêng ở La Liga, Joaquin đã chơi 615 trận, chỉ còn kém kỷ lục của huyền thoại Andoni Zubizarreta 7 trận. Ở cấp độ ĐTQG, Joaquin có 51 lần khoác áo La Roja. Đến nay, anh là 1 trong 4 cầu thủ từng dự World Cup 2002 vẫn chưa giải nghệ (bên cạnh Gianluigi Buffon, Zlatan Ibrahimovic và Carlos Kameni).

    Joaquin từng vô địch Cúp nhà vua Tây Ban Nha cùng Valencia, cùng Malaga làm nên lịch sử với việc lọt vào tứ kết Champions League và có những trải nghiệm ngắn ngủi trên đất Italia cùng Fiorentina. Tuy nhiên, chắc chắn Real Betis mới là nơi mang đến cho anh nhiều kỷ niệm nhất, cả ngọt ngào lẫn đắng cay. Anh gia nhập đội bóng áo sọc trắng xanh lá cây từ năm 1997, khi chưa tròn 16 tuổi; trải qua các cấp độ đội trẻ để tiến lên đội một vào năm 2000. Đến năm 2006, Joaquin rời xứ Andalucia để chinh phục những thử thách mới. Gần một thập kỷ sau, khi đã bước sang tuổi 34, anh quyết định trở về để cống hiến cho quê hương.

    Ở thuở hoàng hôn của sự nghiệp, có lẽ Joaquin không hề nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với Real Betis thêm 8 năm nữa. Tuy nhiên, khát vọng cùng đội bóng thân yêu chinh phục những cột mốc mới đã thôi thúc anh tiếp tục sự nghiệp, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Đến nay, Joaquin có 521 lần khoác áo Real Betis, cùng đội bóng này đăng quang ở Cúp nhà vua Tây Ban Nha trong mùa giải 2004/05 và 2021/22. Dần dần, anh đã trở thành một huyền thoại của Real Betis. Có thể nói, nếu Real Sociedad tự hào về Xabi Prieto, Athletic Bilbao được truyền cảm hứng bởi Aritz Aduriz thì Real Betis cũng rất vinh dự khi có một biểu tượng là Joaquin.

     - Bóng Đá

     Đỉnh cao của Joaquin là 3 lần vô địch Cúp nhà vua Tây Ban Nha cùng Valencia và Real Betis.

    Hiện tại, Real Betis đang nỗ lực tranh vé dự Champions League. Phía trước thầy trò Manuel Pellegrini còn là một chặng đường rất chông gai và Joaquin sẽ làm tất cả để biến giấc mơ của đội bóng trong trái tim mình trở thành hiện thực. Mặc dù vậy, anh không thể chờ đợi ngày khoác áo Real Betis chinh chiến ở Champions League được nữa, cũng như thời gian không thể chờ đợi “lão tướng” người Tây Ban Nha. Khi sức đã cùng và lực đã kiệt, Joaquin phải khép lại sự nghiệp cầu thủ của mình, bước sang một chương mới trong cuộc đời, và để cả thế giới gửi đến anh những lời ca tụng.

    "Joaquin, chúng tôi biết rằng anh sẽ không thay đổi quyết định. Nhưng chúng tôi tin những gì anh làm được sẽ trở thành sợi dây thừng bền vững theo thời gian", CLB Real Betis viết trên Twitter.

    Đó cũng là thông điệp của hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới. Tạm biệt và cảm ơn anh vì tất cả, Joaquin!

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:48 20/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...