MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Tại sao Pogba ở Man Utd không thể bùng nổ như khi lên tuyển?

    18:36 Thứ năm 14/10/2021

    BongDa.com.vn Đó là câu hỏi mà đến nay ngay cả HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Bởi nếu anh bùng nổ, Man Utd đã không phải đau đầu chuyện đi hay ở của Pogba suốt thời gian qua.

    Paul Pogba cập bến Manchester United vào năm 2016 với giá kỉ lục 89 triệu bảng. Tuy nhiên, sau 5 năm, điểm lại những gì người ta kì vọng ở Pogba thì anh vẫn chưa là phiên bản hoàn hảo nhất so với thời ở Juventus, chứ đừng nói đến phiên bản Pogba vô địch World Cup 2018. Đâu là lí do cho sự khác biệt này?

    Tại sao Pogba ở Man Utd không thể bùng nổ như khi lên tuyển? - Bóng Đá

     Pogba luôn chơi bùng nổ mỗi khi về tuyển.

    Trong một đoạn clip ngắn được ghi lại vào thời điểm nghỉ giải lao ở trận Chung kết Nations League, cách đây ít ngày, Pogba đã tỏ rõ vai trò thủ lĩnh khi thúc giục các đồng đội: "Chúng ta phải quyết liệt hơn nữa. Từ tuyến trên cho đến tuyến dưới. Chúng ta phải đoạt lại bóng mà tấn công. Chắc chắn chúng ta sẽ phải chạy nhiều hơn nữa, vì họ có rất nhiều cầu thủ chất lượng, và chúng ta cũng có chất lượng chẳng kém họ. Phải giữ bóng và tấn công họ. Hiệp hai phải quyết liệt hơn nữa".

    Quả thật, sau lời khích lệ của Pogba, tuyển Pháp đã chơi một thứ bóng đá hoàn toàn khác so với hiệp một. Chung cuộc, họ đã đánh bại Tây Ban Nha với tỉ số 2-1 và Pogba lần thứ 2 có được danh hiệu lớn cùng Les Bleus. 

    Người ta tự hỏi: "Vậy con người thủ lĩnh ấy ở đâu khi Pogba về CLB?". Nó vẫn ở đấy thôi, nhưng đất diễn của Pogba tại Man Utd ít hơn nhiều so với khi lên tuyển. Đây là thực tế dễ thấy bởi môi trường CLB là một "hợp chủng quốc" đúng nghĩa. Các cầu thủ được trả tiền lương hằng tuần để chơi bóng. Tính chất của nó khác hẳn so với khi khoác lên mình màu áo của ĐTQG. 

    Tại sao Pogba ở Man Utd không thể bùng nổ như khi lên tuyển? - Bóng Đá

    Tương lai của Pogba tại Man Utd đang bị đặt một dấu hỏi. 

    Mặt khác, Pogba không thể khiến các đồng đội ở Man Utd nể phục. Đó là một sự thật. Anh từng được trao băng đội trưởng nhưng giờ nó là của Harry Maguire, của Bruno Fernandes, thậm chí là của Cristiano Ronaldo, rồi sau đó Pogba mới có thể chen chân vào. 

    Cuối cùng, người ta cũng nói nhiều về vai trò của N'Golo Kante ở tuyển Pháp đã giúp đỡ Pogba rất nhiều và đó cũng là một khía cạnh đáng bàn. Trong 5 năm ở Man Utd, Pogba chưa từng được chơi bóng bên cạnh một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới, người có thể giúp Pogba an tâm lao lên phía trước. Nếu có một tiền vệ phòng ngự tử tế đúng nghĩa, có lẽ Man Utd đã có được ít nhất một danh hiệu trong hai năm qua và Pogba cũng không bị chỉ trích nhiều đến như vậy. 

    Nói chung, khi mà hợp đồng của Pogba và Man Utd chỉ còn chưa đến một năm nữa là đáo hạn, phải chăng đã đến lúc đôi bên giải thoát cho nhau? Pogba đã cố gắng nhiều ở Man Utd nhưng có vẻ nước Anh không phải là miền đất hứa với tiền vệ người Pháp. Phải chăng khi quay trở lại quê nhà, trong màu áo PSG, bên một cộng đồng nói tiếng Pháp, Pogba mới được là chính mình?

    Ole nói về ngày ra mắt của Ronaldo:

     
    Ngọa Long | 18:06 14/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...