MỚI NHẤT :
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Tại sao mối lương duyên giữa Conte và Tottenham "nửa đường đứt gánh"?

    20:00 Thứ bảy 05/06/2021

    BongDa.com.vn Tưởng chừng thương vụ của Antonio Conte và Tottenham sẽ sớm được "chốt kèo" nhưng tất cả đã đổ bể vào phút chót.

    Với một người sở hữu "ADN chiến thắng" như Antonio Conte, ông luôn muốn dẫn dắt một đội bóng tham vọng và luôn sẵn sàng cho việc cạnh tranh chức vô địch. Conte đã ngồi vào bàn đàm phán cùng Tottenham với tâm thế như vậy. Song, những kế hoạch mà Chủ tịch Levy vẽ ra có lẽ đã không hoàn toàn thuyết phục được Conte

    Tại sao mối lương duyên giữa Conte và Tottenham

     Conte luôn muốn đội bóng của mình phải cạnh tranh chức vô địch. 

    Câu chuyện một lần nữa lại xoay quanh từ "tham vọng". Với Conte, Tottenham phải vô địch Premier League. Nếu muốn đạt được mục tiêu tham vọng này, Gà trống phải giữ được bộ khung của mình và chiêu mộ thêm ít nhất là 3 cầu thủ chất lượng nữa ở mùa Hè này. Có điều, đầu tàu của họ - Harry Kane lại không nghĩ vậy. Chuyện Kane muốn "dứt áo ra đi" đã được xác nhận mới đây. 

    Những ngày qua, Manchester City được cho là đã tiếp cận tiền đạo người Anh. Rõ ràng, đây là nước cờ hợp lí của Man City bởi họ vừa mới để Sergio Aguero ra đi. Và với sức mạnh của The Citizens, cộng thêm một Kane đang ở độ chín trong sự nghiệp thì đội bóng của Pep sẽ đáng gờm như thế nào ở mùa tới. 

    Nói như vậy để thấy, việc có khả năng mất một trụ cột, đồng thời là Vua phá lưới của giải đấu đã khiến Conte thất vọng. 

    Thứ hai, Conte cũng không chấp nhận chính sách "cây nhà lá vườn" của Tottenham. Nghĩa là các cầu thủ trẻ thì khó lòng được trọng dụng nếu HLV người Italia nhậm chức. 

    Thứ ba, nhà báo Fabrizio Romano còn tiết lộ thêm rằng, Conte muốn đưa về Tottenham bốn trợ lí trung thành của mình. Tuy nhiên, điều này đã bị Chủ tịch Levy gạt đi. Đồng thời, Conte được cho là đòi hỏi mức lương quá cao so với khả năng đáp ứng của Tottenham. 

    Tại sao mối lương duyên giữa Conte và Tottenham

     Conte là một "bảo hiểm" cho sự thành công. 

    Mới đây, tờ báo Independent đã dùng từ "hỗn loạn" để mô tả tình cảnh của Tottenham sau khi họ thất bại trong cuộc đàm phán với vị thuyền trưởng 51 tuổi. Một số ứng viên khác đã được đưa vào tầm ngắm nhưng độ khả thi thì chẳng mấy cao. Mauricio Pochettino, người có mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Levy đang làm tốt công việc tại PSG và quá khó để phá vỡ hợp đồng ở thời điểm này. Về trường hợp của Brendan Rodgers thì BLĐ Tottenham cũng chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu. 

    Cuối cùng, Conte từng nói: "Khi còn là một cầu thủ, tôi đã thắng mọi thứ có thể, nhưng cũng để thua rất nhiều. Khi bạn thua, bạn không muốn trải nghiệm điều đó thêm một lần nữa. Vì vậy, bạn sẽ làm mọi thứ để chuyển tải thông điệp đó đến các cầu thủ dưới trướng bạn. Tất cả đều xuất phát từ những vết sẹo của bạn và bạn muốn tránh bị thêm nữa."

    Rõ là, Conte không thích làm người thất bại ở Tottenham. Vậy thì ai sẽ "liều lĩnh" nhảy vào chỉ huy con tàu đang chao đảo này?

    Conte nói về quan điểm huấn luyện của mình:

     
    Ngọa Long | 19:30 05/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...